"Hiệp sỹ đồ chơi" - người mang lại niềm vui cho cho các bệnh nhi

Một nhân viên bảo vệ tại Bệnh viện Nhi Đại Liên đã được gọi là "kiếm sỹ đồ chơi" nhờ hành động đeo những con thú bông dễ thương trên áo giúp các bệnh nhi càm thấy bớt lo sợ khi tới khám bệnh.

Các bệnh nhi thường nín khóc khi nhìn thấy bộ sưu tập đồ chơi treo trên đồng phục của người bảo vệ. (Nguồn: SCMP)
Các bệnh nhi thường nín khóc khi nhìn thấy bộ sưu tập đồ chơi treo trên đồng phục của người bảo vệ. (Nguồn: SCMP)

Một nhân viên bảo vệ tại một bệnh viện nhi được mệnh danh là “kiếm sỹ đồ chơi” vì anh ta luôn tìm cách chọc cười các bệnh nhân nhỏ tuổi bằng một kho đồ chơi dễ thương gắn trên đồng phục của mình để xoa dịu sự lo lắng của các em khi gặp bác sỹ.

Tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc đưa tin Yu Jingjing, 38 tuổi, làm việc tại Bệnh viện Nhi Đại Liên ở tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc nước này, nổi tiếng trong số các nhân viên bảo vệ làm việc tại đây vì anh có thói quen sưu tầm những món đồ chơi nhồi bông nhỏ và treo chúng sau lưng đồng phục của mình.

Yu cho biết lần đầu tiên anh gắn đồ chơi nhồi bông lên đồng phục là khi anh tìm thấy một số đồ chơi nhỏ mà các bệnh nhân nhỏ đã đánh rơi hoặc bỏ quên ở bệnh viện.

Yu nói: “Tôi nghĩ việc gắn đồ chơi trên đồng phục của mình sẽ giúp bọn trẻ và cha mẹ chúng có thể dễ dàng tìm thấy đồ chơi bị mất khi đến tái khám tại bệnh viện.”

Yu, người ban đầu tự nhận mình là “văn phòng biết đi chuyên tìm đồ chơi thất lạc,” bất ngờ phát hiện ra rằng nhiều trẻ em thường tụ tập xung quanh anh để chơi đồ chơi.

Việc này hiệu quả đến nỗi ngay cả những đứa trẻ đang khóc cũng sẽ bình tĩnh lại khi nhìn thấy anh ấy. Yu cho biết thỉnh thoảng anh sẽ tặng đồ chơi cho bệnh nhân làm quà.

Đôi khi Yu cũng sẽ mua đồ chơi mới bằng tiền của mình và các đồng nghiệp của anh ấy sẽ vệ sinh sạch sẽ những đồ chơi bị mất và đưa chúng cho Yu để gắn lên đồng phục.

Giờ đây anh được trìu mến gọi là “kiếm sỹ đồ chơi” mặc “áo choàng đồ chơi” vì trang phục của anh tượng trưng cho niềm hạnh phúc với các bệnh nhi.

“Tôi cũng là một người cha. Tôi rất vui khi giúp một đứa trẻ ngừng khóc”, Yu nói. “Dù không thể chữa khỏi bệnh nhưng tôi cố gắng xoa dịu nỗi đau của chúng theo cách riêng của mình.”

hiep-sy-do-choi-2-8302.jpg
Những đồ chơi nhỏ nhắn, đáng yêu được gắn ở sau lưng người bảo vệ. (Nguồn: SCMP)

Cậu con trai trong độ tuổi teen của Yu đã phát hiện ra chiếc áo choàng đồ chơi của cha vào tháng trước khi em đến bệnh viện để điều trị cảm lạnh.

“Con trai tôi hỏi tại sao tôi lại treo đồ chơi lên đồng phục. Tôi nói với con rằng đó là để cổ vũ những bạn nhỏ đang sợ hãi khi phải kiểm tra sức khỏe và lo lắng về việc tiêm thuốc. Đứa nhỏ ngay lập tức nói rằng con sẵn sàng tặng một số đồ chơi của mình,” Yu nói.

Những nỗ lực mang lại niềm vui cho trẻ em của Yu đã nhận được nhiều lời khen ngợi của người dùng mạng xã hội. “Tôi ngưỡng mộ nhân viên bảo vệ này,” một người dùng Internet cho biết.

Một người khác nói: “Anh ấy dùng công việc bình thường của mình để mang lại sự ấm áp cho thế giới”.

Những câu chuyện về người lớn tốt bụng giúp đỡ trẻ em thường xuyên gây sốt trên mạng xã hội và khiến người dùng mạng cảm động.

Gần đây, hàng chục phụ nữ lớn tuổi tại một cộng đồng dân cư ở phía Đông tỉnh Chiết Giang đã bắt đầu chương trình “bà ngoại chung” để chăm sóc và đồng hành với trẻ nhỏ trong những ngày bố mẹ chúng đi làm xa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục