Barca đã chính thức ghi tên mình vào chơi trận đấu cuối cùng Champions League mùa giải 2010-2011 vàongày 28/5 tới sau khi cầm hòa 1-1 trước Real Madrid tại Nou Camp, để vượt qua đối thủ bằngchiến thắng chung cuộc 3-1 sau hai lượt trận.
Trong trận bán kết lượt về này, Barca đã tạo nên một thế trận áp đảo trước "đạikình địch" Real Madrid khi giành quyền kiểm soát bóng đến 69% đồng thời tung rađến 12 cú sút (so với 31% và 4 cú sút của Real).
Chứng kiến những gì đã diễn ra tại Nou Camp, huấn luyện viênGuardiola tỏ ra vô cùng phấn khích. Phát biểu trước báo giới, vị chiến lược gia40 tuổi này cho biết: "Tôi cảm thấy rất vui mừng khi loại được một đội bóngrất mạnh như Real. Đây là một đêm hạnh phúc đối với tôi. Tôi cảm thấy hài lòng với những gì mà các cầu thủ đã làmđược."
Mặc dù vậy, Pep cũng không quên nhắc nhở các học trò của mình về mục tiêu tại LaLiga. Theo ông Barca hiện tại cần tập trung vào giải đấu này trước khi nghĩ đếntrận chung kết Champions League. Ông nói: "Tôi muốn các cầu thủ của mình tậptrung vào La Liga, đó chính là mục tiêu trước mắt mà chúng tôi cần phải hướngđến trước khi nghĩ tới trận đấu cuối cùng tại Champions League."
Trái ngược với niềm vui của Guardiola, Karanka - người thế vai Jose Mourinho chỉđạo Real Madrid trong trận đấu này lại tỏ ra không hài lòng về quyết định từ chối bàn thắng hợp lệ của Higuain ở phút 47 của trọng tài Frank de Bleeckere.
"Hàng triệu người nhìn thấy rất rõ bàn thắng. Đó là điều không thể bàn cãi,"Karanka bày tỏ. "Nếu như bàn thắng đó được công nhận, mọi thứ đã có thể thayđổi."/.