Khoảnh khắc xúc động của hai chị em đoàn tụ sau 73 năm

Bà Li Shurong chỉ mới 6 tuổi khi bị một người hàng xóm bắt cóc tại Hà Bắc (Trung Quốc) 73 năm trước, và người chị của bà là Ai Shuzhang khi đó mới 8 tuổi.
Khoảnh khắc xúc động của hai chị em đoàn tụ sau 73 năm ảnh 1Hai chị em không cầm được nước mắt khi gặp nhau sau 73 năm. (Nguồn: CCTVNews)

Bà Li Shurong chỉ mới 6 tuổi khi bị một người hàng xóm bắt cóc tại Hà Bắc (Trung Quốc) 73 năm trước.

Và người chị của bà là Ai Shuzhang khi đó mới 8 tuổi.

Vào thời điểm đó, họ không thể hình dung rằng lần gặp mặt sau đó của họ là khi cả hai đã ở tuổi 80.

Trong cuộc gặp gỡ tại sân bay ở thành phố Quảng Châu (Trung Quốc), nơi bà Ai đang sinh sống, cả hai đã không thể cầm được nước mắt, và cũng không thể rời tay nhau.

Bà Li cho biết mong ước duy nhất của bà là được gặp mặt gia đình đã thất lạc của mình một lần nữa.

Khoảnh khắc xúc động của hai chị em đoàn tụ sau 73 năm ảnh 2Hai chị em không cầm được nước mắt khi gặp nhau sau 73 năm. (Nguồn: CCTVNews)

Nhờ lòng kiên trì của người con trai và sự giúp đỡ của các tình nguyện viên, cuối cùng ước mơ của bà đã trở thành sự thật.

Trong khi bày tỏ sự xúc động trước những bức ảnh chụp lại khoảnh khắc gặp gỡ, các cư dân mạng cũng đồng thời kêu gọi những biện pháp mạnh tay hơn nữa nhằm xử lý nạn buôn người của Trung Quốc.

Vào năm 2013, China Daily cho biết ước tính mỗi năm có đến 70.000 trẻ em Trung Quốc bị mất tích./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục