Không còn "điểm đen" trước ngày toàn dân bầu cử

Nhờ ra quân truy quét "điểm đen", Thái Bình, Nam Định đã trở lại vẻ bình yên vốn có. Nơi đây, tất cả đã sẵn sàng đón ngày hội bầu cử 22/5.

Nhờ triển khai kế hoạch ra quân trấn áp tội phạm, quét vét "điểm đen," nhiều địa phương như Nam Định, Thái Bình thực sự đã sẵn sàng cho kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Ngoài đường phố, trong mọi ngõ ngách, đến làng mạc đều phấp phới cờ hoa, băng rôn, biểu ngữ rực rỡ và sinh động lạ thường. Đi đến đâu, khi tiếp xúc với người dân cũng đều có chung cảm nhận về niềm háo hức và yên tâm chờ đợi ngày được cầm lá phiếu cử tri.


Không còn “điểm đen”

Để đảm bảo an toàn cho kỳ bầu cử, công an Thành phố Nam Định đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, thành lập tiểu ban an ninh trật tự, phân công trách nhiệm tới lực lượng cơ sở bảo vệ an toàn trật tự cho giai đoạn tiến hành hiệp thương và bảo vệ ứng cử viên tỉnh, thành phố tiếp xúc cử tri ở hai đơn vị bầu cử.

Sau đợt cao điểm trấn áp tội phạm, 5 chuyên đề bảo vệ an toàn, trật tự đấu tranh các loại tội phạm đã được triển khai. Qua rà soát, trên thành phố nổi lên năm ổ nhóm côn đồ cộm cán, sáu ổ nhóm thanh niên hư, riêng ổ nhóm côn đồ “Nam Thanh” mới nổi lên do vừa ra tù “ngựa quen đường cũ.”

Qua đấu tranh đã giải tán được những ổ nhóm nguy hiểm chuyển hướng làm ăn, bắt khởi tố hai ổ nhóm “bốt đỏ” và “mèo đen”, riêng những đối tượng tuổi vị thành niên được đưa đi trung tâm giáo dưỡng.  

Thượng tá Nguyễn Ngọc Toàn, Giám đốc công an thành phố Nam Định, cho biết: "100% lực lượng sẽ được huy động bảo vệ , ứng trực các địa điểm diễn ra bầu cử, phối hợp với cảnh sát cơ động đảm bảo trật tự an toàn giao thông và tăng cường lực lượng các cơ sở phường, xã. Riêng công tác đấu tranh giải quyết đơn thư, tố cáo,  lực lượng sẽ phối hợp với phòng nghiệp vụ để tra cứu, xác minh các tiêu chuẩn chính trị."

Thành phố Nam Định chuẩn bị được công nhận là đô thị loại I, với 25 dự án giải phóng mặt bằng, 20 công trình trọng điểm, qua rà soát, trên địa bàn thành phố hiện có 47 đầu mối khiếu kiện. Công an thành phố triển khai chuyên đề “Công tác công an tham gia đảm bảo an ninh trật tự trong giải phóng mặt bằng”, mới đây đã tiến hành xử phạt hành chính. tại điểm phức tạp khiếu kiện giải phóng mặt bằng khu đô thị Thống Nhất.

Riêng địa bàn Lộc Hạ “nóng” về khiến kiện đất đai, công an thành phố luôn bố trí lực lượng túc trực, giám sát tránh các thế lực thù địch, phản động câu móc, lợi dụng chống phá cũng như tham mưu các cơ quan chức năng đưa ra những đối sách hợp lý.

Dự án văn hóa Đền Trần năm 2009 cũng xảy ra rất nhiều khiếu kiện, nhưng công an thành phố  tiến hành bảo vệ, niêm yết giá không có gì thay đổi và tham mưu các chính sách hỗ trợ, đến nay đảm bảo được an ninh trật tự.

Riêng tỉnh Thái Bình, nhiều năm nay "nóng" tình hình mua, bán và tàng trữ ma túy nhỏ lẻ và nạn "xê dịch" của con nghiện tại các điểm vui chơi giải trí công cộng ở trung tâm thành phố.

Thượng tá Phạm Bá Dậu, Phó trưởng phòng cảnh sát ma túy tỉnh Thái Bình, cho biết: "Theo khảo sát, địa bàn có trên 4000 đối tượng nghiện, song con số thực tế có thể gấp đôi. Nguồn ma túy trên địa bàn chủ yếu do hai tỉnh giáp ranh Hà Nội, Hải Phòng cung cấp, chủ yếu là heroin và mới đây là sự thâm nhập một lượng lớn ma túy "đá". 

Thủ đoạn của tội phạm ma túy trên địa bàn hết sức tinh vi, liều lĩnh, các đối tượng ngụy trang, gia cố "hang ổ" bằng tường rào dây thép gai, cửa sổ mắt cáo. Để gây khó khăn trong công tác phát hiện, đấu tranh xử lý của lực lượng công an chúng lợi dụng "mẹ già, con thơ" và "ô sin ngớ ngẩn" làm trung gian vận chuyển ma túy.

Quyết tâm mở cuộc ra quân trấn áp tội phạm, quét vét "điểm đen" vườn hoa thành phố và các tụ điểm buôn bán ma túy vốn tác quái lâu nay, lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy tỉnh Thái Bình đã đấu tranh, bền bỉ, phân loại tội phạm bắt và khởi tố các tụ điểm "Khôi Khao", "Đông Hưng", tụ điểm Loan "cáo", hai cha con Tuấn "già".

Đặc biệt, lực lượng đã quét vét thành công "điểm nóng" vườn hoa thành phố, được xem là điểm cuối cùng bán nhỏ lẻ ở Thái Bình. Qua đấu tranh, từ đầu năm đến nay đã đưa trên 80 đối tượng đi trung tâm cai nghiện, không còn tình trạng con nghiện lang thang, "ăn nằm ở đậu" nơi công cộng. Nghiêm trọng hơn, nhiều con nghiện lúc đói thuốc liều lĩnh "mót xi" heroin từ xi lanh cũ dẫn đến sự gia tăng căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.

Trước thềm bầu cử, vườn hoa thành phố, sân chơi cộng đồng xanh-sạch đã được trả lại cho người dân Thái Bình trong niềm hân hoan, phấn khởi khi đã nhiều năm nay là nỗi ám ảnh về "động quỷ" của các con nghiện.

"Thay phiên để cả gia đình đi bỏ phiếu"

Công tác chuẩn bi đã sẵn sàng, an ninh trật tự được đảm bảo càng làm cho không khí trước ngày bầu cử ở các địa phương này thêm náo nức.

Ông Ngô Đức Thanh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vị Hoàng, Thành phố Nam Định, cho biết: “Sau khi có kế hoạch đảm bảo an toàn cho bầu cử của thành phố, lực lượng an ninh cơ sở đã thành lập tiểu ban an ninh, huy động lực lượng phục trách 6 tổ bầu cử, đảm bảo niêm yết trang trọng, cho các cử tri chào đón đến ngày 22/5 đi thực hiện bầu cử.”

Nét mặt bừng sáng, giọng nói thì háo hức, bác Trần Văn Tuấn, tổ trưởng tổ dân phố số 20, khu 8 phường Vị Hoàng cho biết: “Nhiều ngày nay, loa đài truyền thanh luôn tuyên truyền, vận động nhân dân về ngày bầu cử, trên đường phố rực rỡ cờ hoa. Hiện tất cả hộ dân đã ký xác nhận thực hiện cam kết các hộ dân luôn cảnh giác tình hình an ninh trật tự và thực hiện đầy đủ, háo hức đi bỏ lá phiếu bầu cử.”

Để "tô điểm" cho phố phường xanh-sạch-đẹp mừng "ngày hội dân chủ", từ hơn một tháng nay, bà con dân phố nơi bác Tuấn ở đều đồng lòng, chung sức làm vệ sinh ngõ xóm, trồng cây, hót rác, trên mỗi cánh cổng, nóc nhà đều phấp phới lá cờ đỏ sao vàng.

Bác Vũ Công Báu, nhà 98, cử tri phường Nguyễn Trãi lại mang tâm trạng xúc động: “Là công dân, tôi rất quan tâm, tự hào mỗi khi đến các kỳ bầu cử. Tôi luôn vận động, cổ vũ hàng xóm, gia đình chuẩn bị sẵn sàng đến ngày đi bỏ phiếu. Trong gia đình tôi, đã vạch ra kế hoạch thay phiên nhau đi bầu cử đầy đủ. Buổi sáng tôi và các con trai, buổi chiều bà nhà tôi và con dâu. Tôi hi vọng, các ứng cử viên  khi đắc cử sẽ luôn làm tròn nhiệm vụ là người đại biểu của nhân dân, vì quyền lợi nhân dân.”

Ở thành phố Thái Bình, chúng tôi gặp bác Lâm, 52 tuổi, làm nghề lái xích lô, đang chăm chú lắng nghe loa truyền thanh tuyên truyền bầu cử dưới cái nắng đầu hè như đổ lửa. Bác tâm sự với giọng hào sảng: "Tôi già rồi, lại là lớp bình dân nhưng mỗi trưa hè, lúc đạp xe thấy lòng phơi phới, nghe loa truyền thanh trầm bổng về chế độ, dân chủ, tự do dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước."

"Nhiều tháng nay, tình hình an ninh trật tự ở thành phố bình yên hơn rất nhiều, trên đường phố chốc chốc lại thấp thoáng bóng áo các chiến sĩ công an, giữ trật tự giao thông, công cộng. Tôi 'gà trống' nuôi ba đứa con đều đã đỗ đại học, có việc làm, bốn cha con tôi vẫn nóng lòng, phấn khởi chờ đến ngày 22/5 để đi bỏ phiếu," bác Lâm tâm huyết chia sẻ./.

Đặng Thị (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục