Loew đã học theo Pep Guardiola trong chiến thắng của Đức?

Chiến thắng ấn tượng của tuyển Đức trước Bồ Đào Nha đã bị pha tranh chấp giữa Thomas Mueller và Pepe làm lu mờ đi phần nào.
Loew đã học theo Pep Guardiola trong chiến thắng của Đức? ảnh 1Mueller đau đớn sau pha va chạm với Pepe. (Nguồn: AP)

Chiến thắng 4-0 trước Bồ Đào Nha ở trận ra quân tại bảng G World Cup 2014 đã khẳng định vị thế ứng cử viên của đội tuyển Đức, đồng thời đưa Thomas Mueller lên hàng ngũ của những siêu sao hàng đầu.

Nhưng tình huống tranh cãi dẫn tới thẻ đỏ của Pepe, cộng với một vài sai lầm nhỏ cho thấy Joachim Loew vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn đi xa hơn những giải đấu lớn gần đây.

Mueller có ăn vạ hay không?

Đó là một tình huống tương đối bình thường trong bóng đá, Pepe vung tay trong một pha tranh chấp trúng mặt Muller và tiền đạo của Bayern ngã lăn ra, trung vệ Real Madrid sau đó cúi xuống gầm gừ với giọng đàn anh và … thẻ đỏ, Đức hoàn toàn nắm cuộc chơi trong những phút còn lại. 

Nhiều người cho rằng trọng tài đã nặng tay trong tình huống đó, thậm chí còn quy kết rằng Mueller đã ăn vạ.

Nhận xét đó cũng có phần thiếu công bằng với tiền vệ người Đức, song ở vị thế của một thủ lĩnh, cú ngã dễ dàng của Mueller khiến không ít người cảm thấy thất vọng, nếu đem so sánh với những bậc đàn anh đầy "nghĩa khí" trước đây như Oliver Kahn hay Steffan Effenberg.

Pep phủ bóng lên tuyển Đức?

Phút thứ 8, Philipp Lahm bị Hugo Almeida gây sức ép và mất bóng ngay trước vòng cấm, tuy Ronaldo đã không tận dụng tình huống đó thành công nhưng hình ảnh ấy thực sự khiến các cổ động viên Đức phải đặt dấu hỏi.

Đây không phải là lần đầu tiên Lahm chơi ở vị trí này, cả mùa giải vừa rồi tại Bayern, đội trưởng đội tuyển Đức đã thi đấu 2/3 số trận với vị trí xuất phát là ở trung tâm hàng tiền vệ chứ không phải là ở biên. Và cho dù Pep Guardiola có khen Lahm thông minh đến thế nào đi chăng nữa, anh vẫn là một hậu vệ biên, tư tưởng, tầm nhìn cũng như vóc dáng không thể phù hợp cho vị trí chốt chặn cuối cùng ở hàng tiền vệ cả.

Loew đã học theo Pep và suýt chút nữa đã phải trả giá, thế nhưng đó đã là điều duy nhất?

Guardiola đã quá nổi tiếng ở việc xoay sở và sử dụng khéo léo các cầu thủ ở những vị trí khác nhau để có thể phát huy tối đa sự đa dạng về mặt chiến thuật. Barcelona của Pep từng thống trị Châu Âu với sơ đồ không có bất kì một trung phong nào và Đức của Loew hôm nay cũng vậy, đa dạng hơn, uyển chuyển hơn.

Nhưng cũng chính Pep đã khiến Bayern mang tiếng là "ẻo lả" hơn trước đây, dẫn tới liên tưởng rằng Mueller cũng ăn vạ như học trò cũ của Pep là Sergio Busquets.

Pep là một con người rất đặc biệt, ông tạo được dấu ấn không chỉ cho đội bóng của mình mà còn cả cho những gì xung quanh đội bóng ấy. Guardiola đã gây ảnh hưởng trực tiếp lên đội tuyển Đức theo cách của riêng mình, Mannschaft có thể sẽ có sự đa dạng của ông, thậm chí sẽ có cả ADN chiến thắng của ông,

Nhưng ắt hản các fan Đức vẫn thích một chiến thắng sát nút thể hiện đúng tinh thần sắt đá, hơn là một trận thắng tưng bừng nhưng có nhiều nỗi băn khoăn…/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục