Malaysia không xuất khẩu yến huyết sang Trung Quốc

Thư ký Hiệp hội kinh doanh yến sào Malaysia Carole Loh khẳng định các thành viên của hiệp hội này không xuất khẩu yến huyết.
Thư ký Hiệp hội kinh doanh yến sào Malaysia Carole Loh khẳng định các thànhviên của hiệp hội này không xuất khẩu yến huyết.

Phát biểu trước các phóng viên, ngày 22/8, bà Carole Loh cho biết một sốngười đã giả danh các quan chức Chính phủ Malaysia nhằm quảng bá và bán một loạitổ yến được gọi là yến huyết tại Trung Quốc để thu lợi nhanh chóng.

Bà cho biết có hai người tự xưng là đại diện của Cơ quan giám định thú y xuấtkhẩu Malaysia và Cơ quan xuất nhập khẩu các loài có nguy cơ tuyệt chủng củaMalaysia đã phát biểu trong một hội nghị truyền thông ở Hàng Châu, Trung Quốcrằng yến huyết nhập khẩu từ Malaysia là xác thực và có một mức độ nitrat chấpnhận được.

Bà tuyên bố những phát biểu trên là không đúng và khẳng định các thành viêntrong Hiệp hội kinh doanh yến sào Malaysia không xuất khẩu yến huyết vì chứa hàmlượng nitrat cao mà có thể gây hại cho sức khỏe.

Carole Loh cũng cho biết hai cơ quan mà những người trên tuyên bố là đại diệnkhông tồn tại ở Malaysia. Bà cho rằng những người này chỉ cố gắng kiếm lợi nhanhbằng cách bán tổ yến giả trong khi đã tạo một ấn tượng xấu cho ngành yến sào củaMalaysia.

Phát biểu của Carole Loh được đưa ra sau khi trình báo với cảnh sát về nhữngkẻ giả danh trên với mong muốn cảnh sát có thể sớm điều tra xem có tổ chức nàođứng đằng sau vụ việc này.

Bà cho biết Malaysia muốn có quan hệ đối tác tốt với Trung Quốc trong buônbán tổ yến nhưng vụ việc giả mạo nêu trên có thể làm ảnh hưởng đến quan hệ làmăn này./.

Xuân Triển/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.