Hôm qua (26/4), đội bóng này đã nộp đơn lên ban tổ chức Premier League xinphép được tăng cường một thủ môn nữa.
Kể từ ngày chuyển từ Newcastle đến Eastland, Shay Given đã khẳng định vịtrí số một trong khung gỗ bằng kinh nghiệm, cùng phản xạ cực tốt của mình. Ởtrận đấu cuối tuần qua, anh đã bị trật khớp vai sau một nỗ lực vươn người cảnphá cú sút cực kỳ hiểm hóc của Diaby.
Với việc Joe Hart đã được cho Birmingham City mượn và chỉ có thể gọi vềsau khi mùa giải kết thúc, Stuart Taylor cũng đang chấn thương đầu gối,Manchester City chỉ còn đúng một thủ môn là Gunnar Nielsen. Nhưng anh chàng đếntừ Đảo Faroe này còn quá ít kinh nghiệm thi đấu và khó có thể đặt niềm tin.
Điều trớ trêu với Manchester City là ba trận đấu còn lại của họ đều chẳngdễ dàng gì. Ngoài Tottenham, đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé cuối cùng dựChampions League, họ còn phải tiếp Aston Villa, một đội bóng chưa tắt tia hyvọng, và West Ham, đội bóng đã thi đấu rất khởi sắc ở giai đoạn cuối mùa giảinày.
Hiện tại, vẫn chưa biết ai sẽ là người được Manchester City tăng cường khẩn cấp nhưngdù là mua hay mượn thì đó cũng là điều họ sẽ phải làm bằng mọi giá, bởi nguy cơ tuộtmất suất dự Champions League mùa tới là đang hiển hiện./.