Đoàn quân Đỏ đã giành quyền vào chung kết sau trận hòa 2-2 trên sân Anfield,trong đó bàn đầu tiên của họ được ghi từ chấm 11m sau khi Micarh Richards đểbóng chạm tay từ cú sút của Daniel Agger.
Quả bóng đã đập vào chân hậu vệ này rồi bật lên bàn tay, và đây chỉ là lỗi vôtình chứ không phải cố ý.
Vì thế, Mancini đã hết sức tức giận, đồng thời cho rằng lẽ ra đội bóng của ôngcũng phải được hưởng phạt đền từ trước đó khi Edin Dzeko bị phạm lỗi trong vòngcấm.
“Chúng tôi đã chơi hay và ghi được hai bàn,” Mancini nói trên kênh SkySports.“Tôi không nghĩ rằng đó là một quả phạt đền xứng đáng, bởi Richards chặn bóngbằng chân chứ không phải tay.”
Tuy nhiên, Mancini nói rằng ông chấp nhận thất bại này, bởi “bóng đá vẫn luôn làbóng đá.”
Trong trận đấu nói trên, tiền đạo Craig Bellamy đã trở thành người hùng củaLiverpool khi ghi bàn thắng quyết định vào lưới đội bóng cũ, qua đó giúp TheReds lọt vào chung kết với tổng tỷ số sau hai lượt là 3-2.
Thiếu vắng Balotelli do bị treo giò 4 trận, song Man City đã mở được tỷ số trướcở phút 31 nhờ công của De Jong. Nhưng 9 phút sau, Richards đã để bóng chạm taytrong vòng cấm, tạo điều kiện cho Gerrard gỡ hòa. Ở lượt đi thì chính Gerrardcũng ghi bàn duy nhất từ chấm 11 đem lại lợi thế cho Liverpool.
Sau đó, Man City tiếp tục là đội chiếm ưu thế và lại vượt lên dẫn trước ở phút67 nhờ công của Dzeko. Tuy nhiên, 16 phút trước khi hết giờ, Bellamy đã ghi bànquyết định đưa Liverpool vào chung kết.
Tại trận chung kết tổ chức trên sân Wembley vào tháng sau (26/2), Liverpool sẽ chạmtrán với Cardiff City, cũng là một đội bóng cũ của Bellamy. Cardiff, hiện đangchơi ở Championship, đã vượt qua Crystal Palace với tỷ số 3-1 trên chấm luân lưu11m, do hai đội hòa nhau 1-1 sau hai lượt trận.
Liverpool đã 7 lần giành cúp Liên đoàn, lần gần nhất họ lọt vào chung kết là năm 1996./.