Một thành phố ở Pháp vinh danh người gốc Việt

Thị trưởng thành phố Arles (Pháp) đã trao tặng huy chương cho những người thợ gốc Việt vì đóng góp của họ cho sự phát triển của vùng.
Báo ''Thế giới'' của Pháp, ngày 9/12 đã dành một trang nói về những người thợ không chuyên nghiệp đến từ Việt Nam, vừa được Thị trưởng thành phố Arles (miền Nam Pháp) Hervé Schiavetti trao tặng huy chương vì đóng góp của họ cho sự phát triển nghề trồng lúa và khai thác muối tại vùng Camargue.

Khoảng một chục người Việt Nam này từng là nhân công từ Đông Dương bị đưa sang Pháp trong Chiến tranh thế giới thứ II.

Tổng cộng có khoảng 500 người Việt đã làm việc tại các vùng lúa ở Camargue trong thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ II.

Báo "Thế giới" nhấn mạnh rằng đóng góp của những người này đã góp phần quyết định vào việc tái đẩy mạnh trồng lúa, vốn được du nhập vào Camargue giữa thế kỷ 19 nhưng sau đó bị sa sút.

Bên cạnh nghề trồng lúa, có gần 1.000 người khác đến từ Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh để khai thác muối tại Camargue.

Đó là trường hợp của ông Nguyễn Trọng Hoan đến Marseille năm 1940. Sau khi làm nhiều nghề, ông trở thành công nhân hãng Citroen trong một thời gian dài và hiện nay ông sống ở vùng ngoại ô Paris.

Báo này còn cho biết thành phố Arles có kế hoạch sẽ lấy một con đường hoặc một quảng trường làm công trình kỷ niệm ghi nhớ công lao của những người dân đến từ các làng quê Việt Nam.

Cũng theo theo tờ báo, hành trình và khổ ải của khoảng 20.000 nhân công Đông Dương được kể lại trong một cuốn sách của tác giả Pierre Daum nhan đề “Những người bị cưỡng bức nhập cư. Những người thợ Đông Dương tại Pháp, 1939-1952”, đang được dịch sang tiếng Việt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục