Mourinho cân bằng kỷ lục vào bán kết của Sir Alex

Với việc Real Madrid vượt qua Galatasaray, Mourinho đã cân bằng kỷ lục 7 lần giành quyền vào bán kết Champions League của Sir Alex.
Với việc Real Madrid đánh bại Galatasaray 5-3 sau hai lượt trận tứ kết, huấnluyện viên Jose Mourinho đã cân bằng kỷ lục 7 lần giành quyền vào bán kếtChampions League của Sir Alex Ferguson. 7 lần góp mặt tại bán kết giải đấu danh giá nhất châu Âu của vị chiến lược giangười Bồ Đào Nha gắn liền với 4 đội bóng là Porto, Chelsea, Inter và RealMadrid. Mourinho một lần vào bán kết với Porto, hai lần với The Blues, một lầncùng Inter và ba mùa liên tiếp cùng "kền kền trắng." Trong 7 lần giành vé vào bán kết đó, "Người đặc biệt" đã giành được hai chức vôđịch Champions League cùng Porto (2004) và Inter Milan (2010). Mùa trước, Real đãphải dừng bước tại bán kết sau khi bị Bayern đánh bại trên chấm 11m.
Mourinho cân bằng kỷ lục vào bán kết của Sir Alex ảnh 1
Jose Mourinho đang tiến rất gần đến Wembley.
Trong khi đó, Sir Alex cũng đã 7 lần góp mặt nhưng chỉ duy nhất với ManchesterUnited vào các năm 1997, 1999, 2002, 2007, 2008, 2009, 2011. Vị chiến lược gia này cũng đã hai lần vô địch Champions League vào các năm 1999 và 2008. [Trượt chân tại Istanbul, Real vẫn giành vé vào bán kết] Ở chuyến làm khách tại “chảo lửa” Ali Sami Yen, huấn luyện viên Jose Mourinhocùng các học trò đã phải trải qua khoảng thời gian "sống trong sợ hãi" khi đểGalatasaray vượt lên dẫn ngược 3-1. Tuy nhiên, Ronaldo đã tỏa sáng đúng lúc đểgiúp Real ra về với kết quả thua, nhưng vẫn giành vé vào bán kết với tổng tỷ số 5-3. Phát biểu sau trận đấu, vị chiến lược gia này cho biết, Galatasaray đã chơi với50.000 cầu thủ (ám chỉ lượng khán giả khổng lồ) khiến Real Madrid "cóng chân"trong trận lượt về tứ kết Champions League trên sân khách rạng sáng 10/4. "Tôi không có thời gian để căng thẳng. Galatasaray không chơi với 11 cầu thủ màchơi với 50.000 cầu thủ. Những trận đấu kiểu như vậy, bạn thường mất nhiều thứvà không lấy được gì." "Bây giờ là lúc chúng ta hướng tới trận bán kết khi sẽ phải đối đầu với một độibóng mạnh, Mou nói. "Chúng tôi khôngbiết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng đó sẽ là một trận đấu tuyệt vời. Dĩ nhiênsẽ có khó khăn nhưng giờ là lúc chúng tôi tận hưởng niềm vui chiến thắng vàchẳng có gì phải sợ hết"./.
Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục