Trong ngày hôm qua (28/9), huấn luyện viên Alex Ferguson đã quyết định gạch têntiền đạo Wayne Rooney ra khỏi danh sách của Manchester United trong chuyến hànhquân được dự báo "lành ít, dữ nhiều" trên đất Tây Ban Nha bất chấp người trợ lýcủa ông, Mike Phelan cho rằng anh hoàn toàn có thể ra sân.
Thế nhưng, theo thông tin mới nhất từ phía Manchester United cho hay, tình trạngchấn thương của Rooney đang diễn ra theo chiều hướng xấu đi rất nhiều và rất cóthể sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng ba tuần.
Thông tin trên cũng đã được chiến lược gia người Scotland xác nhận trên trangchủ chính thức của câu lạc bộ khi thông báo chân sút số 1 của "Quỷ đỏ" sẽ khôngthể ra sân trong trận đấu với Sunderland vào cuối tuần này và ở cuộc đối đầu củađội tuyển Anh với Montenegro tại vòng loại EURO 2012 vào ngày 12/10 tới.
Tuy nhiên, không chỉ thiếu vắng Ryan Giggs và Rooney, Manchester United ngày hômqua còn đón nhận thêm thông tin không thể tồi tệ hơn vào thời điểm này khi tiềnvệ trụ cột Paul Scholes cũng đã phải ra nhập "binh đoàn" bệnh binh sau khi gặpphải vấn đề về bắp chân.
Huấn luyện viên, Alex Ferguson cho biết: "Với lực lượng hiện nay, tôi rất cầnđến sự có mặt của Paul Scholes trong chuyến hành quân tới Mestalla, song tôibuộc lòng phải để cậu ấy ở lại. Cậu ấy đã gặp phải một số vấn đề về bắp chân vàchỉ có thể trở lại sau 10 ngày nữa."/.