MUJAO: Con tin người Pháp bị bắt cóc ở Mali đã chết

Một thủ lĩnh của Phong trào độc tôn và thánh chiến ở Tây Phi (MUJAO) cho biết con tin người Pháp Gilberto Rodriguez Leal đã chết.
MUJAO: Con tin người Pháp bị bắt cóc ở Mali đã chết ảnh 1Hình ảnh con tin Pháp Gilberto Rodriguez Leal do MUJAO cung cấp.

Báo mạng Afrik dẫn thông báo ngày 22/4 của Phong trào độc tôn và thánh chiến ở Tây Phi (MUJAO) cho biết con tin Pháp Gilberto Rodriguez Leal đã chết.

Người này bị một nhóm vũ trang bắt cóc ngày 20/11/2012 ở gần Kayes, miền Tây Mali, khi ông đi du lịch bằng ôtô từ Mauritania tới Mali.

Hai ngày sau đó, MUJAO đã thừa nhận bắt cóc con tin này.

Trong một cuộc điện đàm ngắn, Abdul Salam Yoro, một thủ lĩnh của MUJAO, chính thức công bố cái chết của Rodriguez.

Trong một tuyên bố vào cuối ngày 22/4, Bộ Ngoại giao Pháp nêu rõ: "Thông báo của MUJAO dễ làm cho người ta tin rằng ông Rodriguez Leal đã chết, mặc dù không có bằng chứng cho phép chúng ta xác nhận việc này. Chúng tôi lên án mạnh mẽ hành động của nhóm khủng bố này."

Hôi tháng Ba năm ngoái, nhánh al-Qaeda tại Bắc Phi cũng đã tuyên bố chặt đầu một con tin người Pháp để báo thù cho hành động can thiệp quân sự của Pháp vào Mali.

Phát ngôn viên của al-Qaeda Bắc Phi cho biết con tin người Pháp Philippe Verdon đã bị chặt đầu ngày 10/3/2013 "để trả đũa hành động can thiệp quân sự của Pháp vào miền Bắc Mali."

Verdon là một trong hai con tin người Pháp bị bắt cóc ở thị trấn Hombori, miền Bắc Mali hồi tháng 11/2011./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục