Nghĩa trang Liệt sỹ Ba Dốc đón 19 quân tình nguyện tại Lào về an nghỉ

Sau hơn 7 tháng, chiến sỹ Đội 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã xác minh thông tin, tìm kiếm, cất bốc được 19 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào.
Nghĩa trang Liệt sỹ Ba Dốc đón 19 quân tình nguyện tại Lào về an nghỉ ảnh 1Truy điệu, an táng 19 liệt sỹ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Chiều 17/5, Lễ truy điệu, an táng các liệt sỹ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại đất bạn Lào đã được tổ chức trọng thể tại Nghĩa trang Liệt sỹ Ba Dốc (xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Thực hiện kế hoạch quy tập mùa khô 2022-2023, sau hơn 7 tháng, cán bộ chiến sỹ Đội 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã xác minh thông tin, tìm kiếm, cất bốc được 19 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào.

Đây là lần thứ 44, tỉnh Quảng Bình đón nhận hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào về nước, an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Ba Dốc.

[An táng hai hài cốt liệt sỹ hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ]

Tại lễ truy điệu, đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo 515, Ban Công tác đặc biệt tỉnh Khammouane (Lào) cùng cán bộ, chiến sỹ, nhân dân tỉnh Quảng Bình đã thành kính dâng hương, hoa, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước công lao to lớn của các liệt sỹ.

Trong cuộc kháng chiến chung của hai dân tộc, đáp lời kêu gọi giúp đỡ của nước bạn Lào, hàng vạn cán bộ, chiến sỹ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam đã lên đường sát cánh, kề vai với quân đội, nhân dân nước bạn Lào.

Nhiều chiến sỹ, quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam đã mãi mãi nằm lại trên đất nước bạn, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Nghĩa trang Liệt sỹ Ba Dốc đón 19 quân tình nguyện tại Lào về an nghỉ ảnh 2Truy điệu, an táng 19 liệt sỹ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Chiến tranh đã lùi xa, nhân dân hai nước đã được sống trong hòa bình, hạnh phúc nhưng vẫn còn biết bao liệt sỹ đang nằm lại đâu đó trên các chiến trường, bờ lau, con suối trên đất bạn.

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, nhằm làm vơi bớt nỗi đau thương, mất mát của người thân, đồng chí, đồng đội của các liệt sỹ, lực lượng tìm kiếm của hai nước đã phối hợp, vượt qua nhiều khó khăn để tìm, cất bốc , đưa các liệt sỹ về với đất mẹ.

Tại lễ truy điệu, ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình xúc động: “Từ nay, các anh, các chị sẽ yên giấc ngàn thu trong lòng Tổ quốc, sẽ được đồng chí, đồng đội, người thân và nhân dân thường xuyên chăm sóc phần mộ trong tình cảm yêu thương, trận trọng, cảm phục và biết ơn sâu sắc. Các anh, các chị mãi mãi là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước nồng nàn, tinh thần quốc tế cao cả, tinh thần chiến đấu kiên cường, anh dũng cho các thế hệ noi theo”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục