Ngỡ ngàng bản sắc riêng ở “xứ sở chùa vàng”

Đến Myanmar, ngỡ ngàng trước vẻ nguy nga của hàng ngàn ngôi chùa dát vàng, taxi hai tầng lèn chặt khách, xe ngựa phi giữa phố đông...
Ấn tượng về Myanmar trong mắt những vị khách du lịch đến “xứ sở chùa vàng” này là cái nắng nóng chói chang, là những phương tiện giao thông cũ kỹ xuất xưởng từ cách đây đã hơn nửa thế kỷ mà vẫn ọp ẹp lăn bánh trên đường, là sự đối lập giữa dáng vẻ nguy nga, diễm lệ từ hàng ngàn ngôi chùa dát vàng với đời sống nghèo nàn của người dân... Dường như ở đất nước này, bao nhiêu của cải và đức tin người dân đều dành cả xây chùa mà không mấy bận tâm tới việc xây dựng nhà cửa, trung tâm thương mại, hay phát triển các phương tiện giao thông... “Đến Myanmar tôi như bắt gặp lại một Việt Nam từ quá khứ những năm 80 của thế kỷ trước, của thời kỳ bao cấp, xã hội khép kín hoang sơ nhưng cây cối thì xanh um,” chị Hoa du khách từng đi du lịch Myanmar nói. Có lẽ vì sự “thiếu đủ thứ” của đất nước này nên Myanmar chưa phải là điểm đến hấp dẫn số đông, nó mới chỉ phù hợp để đi du lịch... bụi. Và, đến Myanmar không phù hợp để nghĩ dưỡng mà là nơi để du khách khám phá những giá trị xưa cũ vẫn đang ngày ngày hiện hữu trong đời thường. Và có lẽ, trong tất cả những ấn tượng về Myanmar, du khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp cổ kính và nguy nga của hàng ngàn ngôi chùa dát vàng:
Ngỡ ngàng bản sắc riêng ở “xứ sở chùa vàng” ảnh 1
Chùa Vàng ở thành phố Yangon - Ảnh: Tuấn Trần

Ngỡ ngàng bản sắc riêng ở “xứ sở chùa vàng” ảnh 2
Ngày rằm ở Heho - Ảnh: Tuấn Trần

Những hình ảnh hoành tráng này đều được lặp lại ở nơi từng là cố đô-Mandalay, thành cổ Bagan cho đến thành phố nhỏ nghèo Yangon...

Đương nhiên sự dễ mến, hiếu khách và hiền lành của người dân địa phương cũng là một ấn tượng dễ chịu đối với du khách.

Bên cạnh đó, hình ảnh những chiếc xe taxi hai tầng cũ kỹ lèn chặt người, xích-lô lệch... hay những chiếc xe ngựa hồn nhiên phi trên đường phố sẽ là “bản sắc” làn nên nỗi... ám ảnh với những ai từng ghé qua.

Ngỡ ngàng bản sắc riêng ở “xứ sở chùa vàng” ảnh 3
Xích-lô... - Ảnh: Tuấn Trần

  Ngỡ ngàng bản sắc riêng ở “xứ sở chùa vàng” ảnh 4
Xe ngựa cũng là phương tiện phổ biến - Ảnh: Tuấn Trần

Chi phí cho một chuyến đi "phượt" Myanmar 5-7 ngày khoảng 500-600 USD (đã có đường bay thẳng của Vietnam Airlines).
Giá taxi tương đương ở Việt Nam, tuy nhiên chất lượng kém hơn nhiều.
Giá phòng dao động trong khoảng 15-20 USD/phòng/đêm, có thể ở ghép 3-4 người.

Xuân Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục