Người dân đội mưa, vạ vật ở bến xe để về quê nghỉ lễ 2/9

Dù ngày mai, thứ Bảy (31/8), kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, mới chính thức bắt đầu nhưng ngay từ chiều nay, người dân đã đổ ra các bến xe để về quê, bất chấp thời tiết Hà Nội mưa to gió lớn.
Người dân đội mưa, vạ vật ở bến xe để về quê nghỉ lễ 2/9 ảnh 1Từ chiều nay, 30/8, người dân từ khắp các ngả đường đã đổ về bến xe Giáp Bát và bến xe Nước Ngầm. (Ảnh: Anh Thùy/Vietnam+)
Người dân đội mưa, vạ vật ở bến xe để về quê nghỉ lễ 2/9 ảnh 2...với va ly hành lý. (Ảnh: Anh Thùy/Vietnam+)
Người dân đội mưa, vạ vật ở bến xe để về quê nghỉ lễ 2/9 ảnh 3Kỳ nghỉ kéo dài 3 ngày khiến lượng khách về quê đông đột biến. (Ảnh: Anh Thùy/Vietnam+)
Người dân đội mưa, vạ vật ở bến xe để về quê nghỉ lễ 2/9 ảnh 4Lượng khách đông, khu vực nhà chờ Bến xe Nước Ngầm chật kín người, phía bên ngoài, nhiều người còn đội mưa do ảnh hưởng từ cơn bão số 4. (Ảnh: Anh Thùy/Vietnam+)
Người dân đội mưa, vạ vật ở bến xe để về quê nghỉ lễ 2/9 ảnh 5Không đủ ghế, người dân mệt mỏi ngồi bệt chờ xe. (Ảnh: Anh Thùy/Vietnam+)
Người dân đội mưa, vạ vật ở bến xe để về quê nghỉ lễ 2/9 ảnh 6Những em nhỏ ngủ thiếp trên vai người lớn.(Ảnh: Anh Thùy/Vietnam+)
Người dân đội mưa, vạ vật ở bến xe để về quê nghỉ lễ 2/9 ảnh 7Khu vực mua vé luôn đông kín. (Ảnh: Anh Thùy/Vietnam+)
Người dân đội mưa, vạ vật ở bến xe để về quê nghỉ lễ 2/9 ảnh 8Sau khi xếp hàng và mua được vé, nhưng vẫn chưa đến giờ lên xe, người phụ nữ sốt ruột chờ đợi. (Ảnh: Anh Thùy/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục