Người hâm mộ Cần Thơ cháy hết mình cùng trái bóng Brazuca

Nhiều ngày nay, những quán càphê tường thuật bóng đá trên địa bàn Cần Thơ… mọc lên như nấm để phục vụ những "tín đồ" của môn thể thao vua.

Còn vài giờ nữa thì trận đấu khai mạc giữa chủ nhà Brazil gặp tuyển Croatia mới diễn ra nhưng không khí World Cup tại thành phố Cần Thơ tối 12/6, đã "nóng" lên khi tất cả từ các nhà hàng sang trọng cho đến quán càphê cóc ven đường trên địa bàn các quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy… đã bắt đầu trưng bảng tường thuật trực tiếp bóng đá.

Ngày hội thể thao số một thế giới lại đến, một lần nữa người hâm hộ môn bóng đá Cần Thơ lại có dịp cháy hết mình cùng trái bóng Brazuca.

Để chuẩn bị phục vụ người dân xem bóng đá, nhiều ngày nay, những quán càphê tường thuật bóng đá trên địa bàn thành phố Cần Thơ… mọc lên như nấm.

Đồng loạt các quán từ lớn đến bé, dù sang hay bình dân đều trưng bảng “Truyền hình trực tiếp World Cup bằng màn hình cỡ lớn.”

Tại quận Ninh Kiều, nhiều quán càphê nằm trên đường Trần Văn Hoài, đường 30/4… từ lâu đã trở thành nơi tụ họp của các "tín đồ" bóng đá Ngoại hạng Anh vào các dịp cuối tuần, mấy ngày gần đây lại bắt đầu nóng lên với không khí World Cup.

Các chủ quán càphê đã đầu tư lắp tivi lớn từ 49 inch trở lên và dán đầy lịch trình các trận đấu sắp diễn ra tại các quán. Không chỉ sắp xếp lại bàn ghế, lắp đặt tivi, bài trí lại quán tạo thêm hình ảnh hào hứng World Cup, các quán trước chỉ bán càphê nay còn chuẩn bị thêm đồ ăn nhanh phục vụ khách.

Các quán càphê trên đường Trần Văn Hoài (quận Ninh Kiều) từ lâu là điểm xem bóng đá ưa thích của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ.

Mặc dù đang kỳ nghỉ Hè nhưng rất nhiều sinh viên Đại học Cần Thơ ở lại học Hè cho biết sẽ tập trung theo nhóm xem bóng đá tại các quán càphê trên đường. Nhiều sinh viên cho biết, do nhiều môn mới bắt đầu học, thời gian thi hết môn không rơi vào mùa bóng đá nên họ yên tâm ăn ngủ với trái bóng. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe và học tập tốt, họ chỉ chọn xem những trận đấu hay vào lúc 2 giờ. Riêng các trận lúc 5 giờ và 22 giờ, họ sẽ dành trọn thời gian để sống cùng trái bóng.

Dự đoán về tỷ số trận mở màn Brazil-Croatia, nhiều bạn sinh viên cho biết tuyển Brazil sẽ thắng Croatia cách biệt 2 trái. Theo nhiều quán càphê tại đây, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lượng khách đến xem bóng đá tại quán tăng đột biến, chủ yếu là sinh viên nêncác quán vẫn không tăng giá bán nước uống. Chỉ cần khách đến quán gọi ly càphê hay một món uống giá từ 12.000 đồng trở lên là có thể cháy hết mình với trái bóng.

Chợ Cái Răng được xem là khu chợ du lịch nổi tiếng của Cần Thơ hàng năm thu hút hàng triệu khách du lịch. Đa số các ghe, thuyền buôn bán nông sản, dịch vụ tại chợ nổi chủ yếu từ các tỉnh khác trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đổ về. Mặc dù buôn bán là công việc mưu sinh của các chủ ghe, tàu nhưng mấy ngày gần đây không khí World Cup tại chợ nổi cũng bắt đầu nóng lên khi họ liên tục bàn tán, bình luận về cầu thủ, các đội bóng tham gia.

Anh Nguyễn Văn Tý cùng gia đình từ Hậu Giang đến họp chợ tại đây cho biết, anh rất mê bóng đá và là fan của Brazil nên đêm nay anh sẽ thức cổ vũ đội chủ nhà. Khi được hỏi anh xem bóng đá bằng cách nào khi trên ghe toàn là nông sản thì anh Tý cho biết, sẽ cho thuyền tấp vào bờ hướng quận Cái Răng và lên bờ kiếm quán càphê đó để xem.

Để cổ vũ đội bóng yêu thích, anh Tý đã rủ được vài bạn buôn bán trên chợ giống anh và hẹn lên bờ xem, cổ vũ và cháy hết mình trong ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Anh Tý tính toán, xem xong tầm gần 5 giờ thì chợ cũng bắt đầu họp và công việc mưu sinh lại bắt đầu…

Nhiều quán càphê tường thuật bóng đá nằm dọc 2 bờ chợ nổi đường Võ Tánh, Lý Thường Kiệt, Đinh Tiên Hoàng (quận Cái Răng) và Lộ Vòng Cung (quận Ninh Kiều), chuẩn bị cho bữa tiệc bóng đá của người dân trong vùng và người dân kinh doanh trên chợ nổi Cái Răng họ đã sẵn sàng thức trắng đêm phục vụ các "tín đồ" bóng đá.

Tại các quán này, lịch thi đấu các trận bóng được dán kín quán. Các bảng ghi tường thuật trực tiếp bóng đá cũng được trưng ra trước quán, giá mỗi loại nước uống tại quán cũng không không khác hơn so với ngày thường…

Đến hẹn lại lên, World Cup cứ bốn năm một lần, đem tới niềm vui và ngọn lửa nhiệt huyết cho hàng triệu triệu trái tim trên khắp thế giới. Dù cách thưởng thức bữa tiệc bóng đá mỗi nơi mỗi khác nhưng tất cả điều có chung một tình yêu bóng đá. Một tháng diễn ra World Cup, người dân Cần Thơ sẽ có những đêm không ngủ với trái bóng tròn…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục