"Người không chân" Pistorius đang trên bờ vực tự sát

Người hùng thể thao một thời này hiện đang “trên bờ vực tự sát” khi anh ta phải tìm cách kháng án tội trạng giết người có chủ đích.
Theo lời một người bạn của Oscar Pistorius, người hùng thể thao một thời hiện đang “trên bờ vực tự sát” khi anh phải tìm cách kháng án tội trạng giết người có chủ đích.

Vụ Pistorius bắn chết bạn gái siêu mẫu Reeva Steenkamp đã gây chấn động cho cả đất nước vốn coi Pistorius là biểu tượng tinh thần thể thao.

Ngôi sao không chân 26 tuổi này từng đoạt sáu huy chương vàng tai Paralympics và là người khuyết tật đầu tiên trong lịch sử được thi đấu tại Thế vận hội Olympic.

Theo lời Pistorius thì anh đã bắn bạn gái qua cửa phòng tắm bị đóng chặt vì nhầm tưởng cô là một tên trộm. Người bạn thân của Pistorius là Mike Azzie tiết lộ trên chương trình tài liệu của đài BBC3 sắp phát hành mang tên “Oscar Pistorius” What Really Happened?” (Điều gì đã thực sự xảy ra) rằng anh giờ đây “hoàn toàn suy sụp."

Trạng thái tinh thần của Pistorius còn tồi tệ hơn khi anh buộc phải bán những con ngựa đua của mình để nộp tiền bảo lãnh.

Azzie cũng cho biết Pistorius thường xuyên nói về Steekamp trong lúc chờ đợi phiên tòa tiếp theo, vốn sẽ diễn ra ngày 4/6: “Anh ấy luôn nhắc tới Reeva và đề nghẹ chúng tôi cầu nguyện cho cô ấy cùng gia đình. Song điều quan trọng nhất là bạn phải hiểu rằng chúng tôi luôn ở đó cạnh anh ấy và sẽ luôn là bạn của Pistorius. Giọng nói của anh ấy không còn sự tự tin, bản thân anh giống như một kẻ chỉ đi vòng tròn và không biết mình đang đi đâu.”

Azzie kết luận: “Tôi có thể nói qua việc trò chuyện với Pistorius rằng anh ấy là một người đã rạn vỡ và đang trên bờ vực tự tử. Điều này làm tôi thật sự lo lắng.”

Theo các nhà làm phim tài liệu của Mentorn Media thì cảnh sát tại Johnannesburg cho biết họ đã yêu cầu toàn bộ thông tin liên quan tới điện thoại và các tin nhắn mà Pistorius cùng Steenkamp đã trao đổi vào ngày diễn ra vụ án.

[Gia đình Pistorius phủ nhận sở hữu súng sát thương]

Các điều tra viên cho biết họ đang kiểm tra “một lượng khổng lồ” tin nhắn trong điện thoại của Steenkamp. Cũng theo đoàn làm phim thì cảnh sát sẽ không thương lượng với đội ngũ luật sư của Pistorius để lấy một mức án nhẹ hơn.

Bộ phim tài liệu trên sẽ được phát ngày 11/3 (giờ Nam Phi) và còn cho thấy Gina Myers, bạn thân của Steenkamp hồi tưởng về lần cuối hai người ở bên nhau.

Cô nhớ lại: “Tôi đang chỉnh sửa mái tóc khi đó còn cô ấy chuẩn bị có cuộc họp. Khi cô ấy chào tạm biệt tôi, cô ấy còn nói tôi sẽ làm mọi thứ rất tuyệt và cô ấy yêu tôi. Tôi chạy tới trao cho cô ấy một cái ôm rồi tạm biệt”./.

Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục