Người mẹ tuyệt vọng ngóng tìm con trong đám cháy ở Hà Nội

Chứng kiến hình ảnh lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra ngoài nhiều người thân gào khóc thảm thiết. Lực lượng công an cũng đã động viên họ đến nhà xác Bệnh viện 198 Bộ Công an để nhận dạng.
Người mẹ tuyệt vọng ngóng tìm con trong đám cháy ở Hà Nội ảnh 1Bà Lê Thị Lá. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Liên quan đến vụ cháy nghiêm trọng tại Trung Văn, Hà Nội làm 8 người bị chết và mất tích, những nhân chứng có mặt tại hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng.

Theo một người phụ nữ cạnh hiện trường, vào khoảng 3 giờ sáng nay khu phố bất ngờ mất điện, xe cứu hỏa rú ầm khu. Lúc này mọi người mới chạy ra xem có việc gì thì mới hay biết xảy ra hoả hoạn. Khi nghe tin 8 người mất tích và tử vong người dân nơi đây ai ai cũng bàng hoàng.

Một số người dân cho rằng, thời điểm xảy ra vụ việc chắc các nạn nhân đang ngủ, cửa lại khoá nên không kịp thoát ra nên gặp nạn. Sáng cùng ngày người thân các nạn nhân cũng đã có mặt tại hiện trường.

[Ba mẹ con cùng tử vong trong vụ cháy xưởng tại Hà Nội]

Chứng kiến hình ảnh lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra ngoài nhiều người thân gào khóc thảm thiết. Lực lượng công an cũng đã động viên họ đến nhà xác Bệnh viện 198 Bộ Công an để nhận dạng nạn nhân.

Ngồi bần thần bên ngoài khu ngõ, bà Lê Thị Lá (trú tại xã Hoà Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, khoảng 6 giờ sáng nay bà nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ thông báo con trai là Trần Văn H. (sinh năm 1994) cùng người cháu họ là Lê Văn H. (sinh năm 2001) gặp nạn.

Ngay lập tức, bà Lá đã gọi điện cho hai người nhưng cả hai đều không thể liên lạc được. Bà Lá vội vàng tới nơi nhưng tuyệt vọng vì toàn bộ hiện trường đã bị phong tỏa.

“Tôi xin vào hiện trường tìm con nhưng công an không cho vào. Tôi không được nhìn thấy con đâu, không biết còn hay con chết cháy rồi. Tôi giờ như người mất hồn, đau đớn lắm con tôi có mệnh hệ gì không biết rồi sống sao”, bà Lá gào khóc.

Bà Lá cũng cho hay, con trai bà đã làm tại xưởng được 2 năm trước khi gặp nạn.

Người mẹ tuyệt vọng ngóng tìm con trong đám cháy ở Hà Nội ảnh 2Những tiếng gào khóc gọi người thân trong tuyệt vọng. (Ảnh: SB/Vietnam+)

Một người thân của một trong số nạn nhân được cho là đã tử vong, khi vừa đến hiện trường đã gục ngã ngay và không thể cầm nổi nước mắt. Nhiều người đi cùng phải trấn an.

Anh Vũ Văn Cần 34 (Trực Ninh, Nam Định), công nhân làm ở khu xưởng đồ nội thất bị cháy cho biết, công nhân ở xưởng anh ở khu nhà đối diện, cách vụ cháy 20m. 

"Khoảng hơn 2 giờ sáng, tôi vừa tắt điện thoại đi ngủ thì nghe thấy tiếng la hét. Mở cửa sổ ra đã thấy khói mù mịt. Tôi vội chạy sang xưởng dắt xe máy và gọi điện cho cứu hỏa. Chỉ trong khoảng gần 20 phút, lửa từ khu xưởng sản xuất thùng rác nhựa đã bốc cao ngùn ngụt. Tôi nghe thấy tiếng đập cửa bên trong nhưng không ai tiếp cận được vì khói quá nhiều," anh nói.

Trước đó, khoảng 2 giờ 15 phút sáng 12/4, tại ngõ 1 Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội xảy ra vụ hoả hoạn lớn khiến 4 nhà xưởng trong khu vực bị cháy.

Ngay sau khi xảy ra hoả hoạn, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động hàng chục xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường chữa cháy. Tuy nhiên, khu vực kho xưởng bị cháy nằm sau trong khu dân cư hàng trăm mét, có nhiều vật liệu dễ cháy như đồ nhựa, đồ gỗ nên đã cháy lan và nhanh chóng thiêu rụi cả 4 khu nhà xưởng. Tổng diện tích bị cháy khoảng 1.000m2.

Ngay sau khi nhận thông tin, rạng sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Sửu đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và giải quyết hậu quả vụ hoả hoạn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục