Người quảng cáo phim về Mohamed lên tiếng xin lỗi

Một người Cơ đốc giáo Ai Cập từng quảng cáo cho phim phỉ báng đạo Hồi và nhà tiên tri Mohamed, đã lên tiếng xin lỗi người Hồi giáo.
Trong một diễn biến mới nhất, ông Morris Sadek, một người Cơ đốc giáo Ai Cập hiện đang sống tại Mỹ, từng quảng cáo cho bộ phim phỉ báng đạo Hồi và nhà tiên tri Mohamed, đã lên tiếng xin lỗi về việc các nhà ngoại giao Mỹ bị sát hại và xin lỗi người Hồi giáo.

Trả lời hãng tin Reuters qua điện thoại từ Mỹ, ông Sadek cho biết ông quảng bá cho bộ phim trên nhằm nhấn mạnh đến sự phân biệt chống lại người Cơ đốc giáo thiểu số ở Ai Cập, chỉ chiếm 10% trong số 83 triệu dân nước này.

Bộ phim do một người Mỹ tên là Sam Bacile đạo diễn, có tiêu đề "Phiên tòa xét xử Mohamed." Phim mô tả Hồi giáo như một "căn bệnh ung thư" và quay cảnh nói về mối quan hệ của Đấng tiên tri Mohamed với phụ nữ.

Đoạn băng quay bộ phim này đã được phát trên mạng Internet nhiều tuần qua. Nó càng nổi tiếng hơn khi được một mục sư người Mỹ Terry Jones cổ súy.

Ông là người đứng đầu một nhà thờ nhỏ ở bang Florida và từng ủng hộ việc đốt kinh Koran vào năm 2010, dẫn tới sự phẫn nộ trong khắp thế giới Hồi giáo và gây ra nhiều vụ bạo động làm nhiều lính Mỹ thiệt mạng tại Afghanistan.

Ông đã nhận được cuốn băng của bộ phim trên và có ý định phát nó lên trang web của mình.

Cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng quân đội Mỹ, Tướng Martin Dempsey đã gọi điện cho vị mục sư trên và đề nghị ông ngừng ủng hộ bộ phim.

Trong cuộc điện đàm, Tướng Dempsey bày tỏ lo ngại về "nội dung của bộ phim, những căng thẳng và bạo lực mà nó sẽ gây ra."

Ông Dempsey lo ngại bộ phim sẽ làm bùng phát căng thẳng tại Afghanistan, nơi 74.000 binh sỹ Mỹ đang đồn trú.

[AL lên án bộ phim đầy thù địch với người Hồi giáo]

Trong diễn biến liên quan, tối 12/9, hàng trăm người biểu tình tiếp tục tập trung trước cửa Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Cairo của Ai Cập để phản đối một bộ phim ngắn được cho là có nội dung phỉ báng đạo Hồi và nhà tiên tri Mohamed.

Đụng độ đã xảy ra khiến cảnh sát phải dùng hơi cay giải tán đám đông, một số người bị thương.

Bộ phim này là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc biểu tình chiều 11/9 của hàng nghìn người Ai Cập trước cửa Đại sứ quán Mỹ ở Cairo, và vụ tấn công đẫm máu vào Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Benghazi, miền Đông Lybia cùng ngày làm bốn quan chức Mỹ thiệt mạng, trong đó có Đại sứ Mỹ tại Lybia Christopher Stevens.

Lực lượng an ninh Ai Cập đã bắt giữ bốn người với cáo buộc vi phạm khuôn viên Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Cairo trong cuộc biểu tình hôm 11/9.

Trong ngày biểu tình thứ hai, những người biểu tình hô vang các khẩu hiệu chống Mỹ và lặp đi lặp lại các khẩu hiệu ủng hộ đạo Hồi.

Họ yêu cầu một lời xin lỗi từ Chính phủ Mỹ, đồng thời đe dọa tổ chức một cuộc biểu tình ngồi tại đây cho tới ngày 14/9 nếu yêu cầu này không được đáp ứng.

Dự kiến, vào ngày 14/9, Tổ chức Anh em Hồi giáo và các đảng phái khác sẽ tập hợp một triệu người biểu tình ở Quảng trường Tahrir để phản đối bộ phim trên.

Trong khi đó, tại thủ đô Tunis của Tunisia, cảnh sát đã phải dùng hơi cay để giải tán khoảng 300 người biểu tình bên ngoài tòa đại sứ Mỹ nhằm lên án bộ phim nói trên.

Trước đó, những người biểu tình đã ném đá vào cảnh sát, tìm cách phá cổng tòa đại sứ sau vài giờ biểu tình hòa bình bên ngoài.

Hiện chưa có thông tin về thương vong.

Tại Morocco, khoảng 400 người cũng biểu tình hòa bình trước lãnh sự quán Mỹ ở Casablanca, thành phố lớn nhất nước này, nhằm phản đối bộ phim trên. Cảnh sát đã được tăng cường để bảo đảm an ninh.

Các cuộc biểu tình tương tự cũng diễn ra trước đại sứ quán Mỹ ở Sudan. Trong khi đó, Nigeria đã thắt chặt an ninh quanh các đại sứ quán và khu ngoại giao đoàn trên cả nước.

Tổng thanh tra cảnh sát Nigeria Mohammed Abubakar đã lệnh cho lực lượng cảnh sát tăng cường an ninh 24/24h sau khi xảy ra các cuộc biểu tình bạo lực tại một số nơi trên thế giới liên quan đến bộ phim của Mỹ được cho là phỉ báng đạo Hồi nói trên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục