Nhà văn Jacobson bất ngờ giành giải Booker 2010

Nhà văn Anh Howard Jacobson bất ngờ vượt qua năm ứng cử viên nặng ký để giành giải thưởng văn học danh giá Man Booker năm 2010.
Nhà văn Howard Jacobson người Anh ngày 12/10 đã bất ngờ được trao giải thưởng văn học danh giá Man Booker năm 2010 với vở hài kịch mang đậm tính triết lý có tựa đề "The Finkler Question" (tạm dịch là "Vấn đề của Finkler").

Nhà văn Howard Jacobson đã vượt qua năm ứng cử viên nặng ký khác để giành được giải thưởng trên, trong đó có cả Peter Carey, người đã hai lần giành được giải thưởng này và Tom McCarthy, một tác giả được nhiều người yêu thích.

Phát biểu tại lễ trao giải, Trưởng ban giám khảo, nhà thơ cũng từng đoạt Giải Booker, Andrew Motion, cho biết "The Finkler Question" là một tác phẩm tuyệt diệu, hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng vô cùng danh giá này.

Nhà văn Jacobson, 58 tuổi, là tác giả của 15 tiểu thuyết và được nhiều người biết đến với văn phong hài hước.

Nhà văn người Anh này đã từng lọt vào các danh sách đề cử và đã hai lần được trao các giải thưởng văn học khác trị giá 50.000 bảng (80.000USD), nhưng chưa bao giờ lọt vào danh sách cuối cùng. Có một giai thoại là ông đã chuẩn bị bài diễn văn nhận giải trong suốt hai thập kỷ qua và rốt cuộc là đã được đọc bài diễn văn này vào ngày 12/10 vừa qua.

Man Booker là giải thưởng văn học uy tín nhất nước Anh ra đời từ năm 1968 và được trao hằng năm cho các nhà văn viết tiếng Anh trong khối Liên hiệp Anh và Cộng hòa Ireland.

Người đoạt Giải Booker năm ngoái là nhà văn Hilary Tudor với tiểu thuyết "Wolf Hall," tác phẩm sau khi nhận giải đã trở thành một trong các tác phẩm bán chạy nhất thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục