Ký ức Điện Biên trong thế hệ F2: Cơ cực nhưng cũng tự hào, yêu thương biết bao

Hình ảnh người mẹ nhỏ thó, gánh gạo nặng ngang cân của mình, rồi người cha từng đánh trận A1 bồi hồi khi thăm lại hố bộc phá... khiến thế hệ sau càng nghe càng bồi hồi và trân quý hai chữ "đất nước".

Trong hành trình về nguồn Điện Biên, nhóm phóng viên VietnamPlus chúng tôi được gặp các nhân chứng lịch sử ở tuổi xưa nay hiếm. Ra trận, đi xung phong ở độ xuân xanh đẹp nhất, nay những thanh niên ấy đã ngoài 90. Họ kể cho chúng tôi hiểu thêm về đời sống xung quanh cuộc chiến tại vùng lòng chảo khắc nghiệt từ 70 năm trước.

Riêng có lần này thì khác, chúng tôi được nghe chuyện xưa từ một người mới ngoài 60. Đó là cô Hoàng Xuân, là con gái của một cựu dân công hỏa tuyến tên Nguyễn Thị Lý và một cựu chiến sỹ Điện Biên từng tham gia đánh trận đồi A1 - tên Hoàng Hải. Truyền thống cách mạng gia đình khiến mỗi dịp kỷ niệm 7/5 - Chiến thắng Điện Biên Phủ - đều trở nên vô cùng xúc động đối với cô.

Nay ông Hải đã mất. Bà Lý đã gần tuổi 90, lúc nhớ lúc quên. Dẫu vậy cứ nghe con nhắc chuyện chồng, nước mắt bà lại trào ra. Là chị cả của hai em, cô Xuân có nhiều thời gian bên cha mẹ nhất, từ đó cô trở thành người thông ngôn giữa cha mẹ và thế hệ sau như chúng tôi.

Ở những người con như cô Xuân, ký ức Điện Biên vừa là một phần của dân tộc, vừa như chất keo kết dính cả gia đình và là một thứ chất liệu đặc biệt, vừa thật nặng tình, nặng nghĩa, vừa thấm đẫm sự tự hào, yêu dấu./.

(Vietnam+)