Nhà xuất bản Thông tấn ra mắt cuốn "Bán mình"

"Bán mình" là tập thứ 4 trong Bộ sách "Lật lại những trang hồ sơ mật," với nội dung gồm những câu chuyện xoay quanh chủ đề “bán mình.”
"Bán mình" là tập thứ 4 trong Bộ sách "Lật lại những trang hồ sơ mật" do Báo Tin Tức thuộc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và Nhà xuất bản Thông tấn phối hợp biên soạn và ấn hành.

Như tên gọi của cuốn sách, nội dung những câu chuyện xoay quanh chủ đề “bán mình.” Mỗi nhân vật “bán mình” vì những mục đích khác nhau, nhưng việc làm của họ có thể được dư luận đồng tình hoặc bị phản đối, hoặc bị lên án hay được ca ngợi.

Đó là cuộc truy lùng tên sát nhân kinh khủng nhất mọi thời đại Adolf Eichmann - kẻ đã “bán mình” cho sự hận thù để nhúng tay vào những kế hoạch thảm sát cướp đi sinh mạng của gần 6 triệu người Do Thái, trong đó có khoảng 1 triệu trẻ em vô tội.

Những năm 1930-1940, Nam Tạo Vân Tử được mệnh danh là “Bông hoa đế chế” của làng tình báo Nhật Bản, một nữ gián điệp nhuần nhuyễn trong việc dùng sắc đẹp và nhục cảm mê hoặc các quan chức cao cấp của Quốc dân Đảng phục vụ cho việc moi tin và hai lần mưu sát Tưởng Giới Thạch… Nhưng rồi khi “hoa tàn,” Nam Tạo Vân Tử đã phải nhận cái chết bi thảm khi chỉ mới 33 tuổi.

Và kỳ án điệp viên James MacGibbon, cho tới khi ông mất người ta mới bất ngờ khi biết ông chính là một điệp viên KGB, đã tự nguyện phục vụ tình báo Liên Xô, chuyển cho Mátxcơva những thông tin tình báo tuyệt mật về hoạt động của quân đội Đức.

Đặc biệt là câu chuyện ly kỳ, hấp dẫn về siêu điệp viên hai mang Dusco Popov - có tính ăn chơi và trăng hoa nhưng đã lập nhiều chiến công siêu hạng cho tình báo Anh trong chiến tranh thế giới thứ hai, trở thành nguyên mẫu chàng điệp viên giàu có, đào hoa James Bond trong loạt tiểu thuyết trinh thám của nhà văn Anh Ian Flemming.

Các tập sách đã xuất bản trước trong bộ gồm "Lật lại những trang hồ sơ mật" (tập 1); "Sự thật kinh hoàng" (tập 2) và "Thế giới điệp viên" (tập 3)./.

PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục