Nhật Bản: Cắt đứt "của quý" tình địch rồi vứt vào toilet xả nước

Cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ một người đàn ông bị buộc tội đã xông vào một văn phòng luật sư rồi cắt "của quý" của người chủ văn phòng bằng một cái kéo làm vườn, sau đó vứt vào trong toilet xả nước.
Nhật Bản: Cắt đứt "của quý" tình địch rồi vứt vào toilet xả nước ảnh 1Cảnh sát Tokyo đang tiến hành điều tra vụ việc (Nguồn: DM)

Cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ một người đàn ông bị buộc tội đã xông vào một văn phòng luật sư rồi cắt "của quý" của người chủ văn phòng bằng một cái kéo làm vườn, sau đó vứt vào trong toilet xả nước.

AFP dẫn truyền thông địa phương cho biết, đối tượng Ikki Kodukai, 24 tuổi, là sinh viên tốt nghiệp đại học Tokyo, có thể đã hành động như vậy để trả thù, bởi nạn nhân 42 tuổi có quan hệ tình ái với vợ hung thủ.

Cảnh sát đã bắt giữ Kodukai ngay sau khi xảy ra vụ việc, đồng thời cho biết thêm rằng anh này đã đấm vị luật sư trước khi lột quần và thực hiện hành vi của mình.

Kodukai khai với cảnh sát rằng sở dĩ anh ta cắt "của quý" nạn nhân là để không đe dọa tới tính mạng vị luật sư./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.