Những sự thật cay đắng đằng sau thất bại của đội tuyển Đức

Đức bị loại là cú sốc lớn nhưng không ai có thể phủ nhận rằng họ bị loại một cách xứng đáng. Điều đáng nói là tại sao Joachim Loew và ban huấn luyện viên không thấy dấu hiệu đã được cảnh báo trước.
Những sự thật cay đắng đằng sau thất bại của đội tuyển Đức ảnh 1Loew đáng lẽ ra phải làm tốt hơn sau những gì đã diễn ra. (Nguồn: Getty Images)

Đội tuyển Đức đã phải nếm cay đắng khi lần đầu tiên bị loại ngay từ vòng đấu bảng với tử cách nhà đương kim vô địch thế giới.

Đây thực sự là một cú sốc lớn nhưng không ai có thể phủ nhận rằng Đức đã bị loại một cách xứng đáng. Điều đáng nói ở đây là tại sao Joachim Loew và ban huấn luyện viên không thấy dấu hiệu đã được cảnh báo từ gần một năm nay?

Nhiều cầu thủ bị chỉ trích vì phong độ tồi tệ, khả năng và thái độ thi đấu, nhưng họ chỉ là hiện thân của những sự thật mà ngay cả Loew và Bierhoff cũng phải thừa nhận...

Những nhà vô địch đã quá no đủ, tự mãn. Rất nhiều người trong số họ đã không còn thi đấu với tất cả say mê cống hiến vô điều kiện như năm 2014. Một trận đấu tệ là chuyện có thể xảy ra với bất kỳ đội bóng nào nhưng đội Đức trong cả hai trận gặp Mexico và Hàn Quốc chỉ còn là cái bóng mang tên nhà vô địch.

[Đức chốt danh sách dự VCK World Cup 2018: Bất ngờ mang tên Sane]

Loew cũng đa tạo nên tranh cãi gay gắt trong lựa chọn đội hình, khi ông quyết định gạch tên tài năng trẻ đang thi đấu ấn tượng ở Manchester City - Leroy Sané.

Vị huấn luyện viên cũng thẳng thừng loại Nils Pertensen, cầu thủ Đức ghi nhiều bàn thắng nhất Bundesliga (14 bàn) hay Sanro Wagner, cầu thủ Bayern có thể chiến đấu bằng cả cùi chỏ để mang Mario Gomez đến Nga.

Những sự thật cay đắng đằng sau thất bại của đội tuyển Đức ảnh 2Gomez đã không thể hiện được nhiều khi được tung vào sân.

Tính thiếu gắn kết giữa công và thủ chưa bao giờ được khắc phục trong tất cả các trận. Loew đã không thể tìm ra một đội hình thuyết phục khi phải sử dụng tới 20 cầu thủ qua 3 trận đấu. Đâu là đội hình căn bản của Loew?

Ban huấn luyện viên và Liên đoàn bóng đá Đức đều không nhận ra những dấu hiệu đáng lo ngại từ mùa Thu 2017 đến nay, đội Đức đã không thi đấu với phong độ người ta mong đợi - chỉ thắng 2 trong số 9 trận.

Những trận đấu thử nghiệm tồi tệ trong thời gian chuẩn bị cho World Cup bị tô hồng và không ai để ý tới - họ cho rằng vào giải mọi chuyện "tự nhiên" sẽ khác!

Thậm chí, trận thắng Thụy Điển cũng làm cho Loew và nhiều cầu thủ Đức mờ mắt - ý chí thế này sẽ bảo vệ được chức vô địch mà quên đi rằng đường vào chung kết còn rất xa!

Lý do nữa khiến Đức thất bại là do họ quá ảo tưởng về đẳng cấp cầu thủ của mình. Những cầu thủ đã chiến thắng Confed Cup như Joshua Kimmich, Julian Draxler, Leon Goretzka hay kể cả Marco Reus, người đã chơi rất hay trong trận gặp Thụy Điển chưa thể hoặc không thể có đẳng cấp thế giới như Manuel Neuer, Toni Kroos.

[Toàn cảnh Đức thua sốc, trở thành cựu vương trong cay đắng]

Đức đã không còn là một tập thể thống nhất! Họ thiếu đi một người lãnh đạo như Lahm, một chiến binh như Schweinsteiger, một tiền đạo lạnh lùng như Klose hay những mẫu cầu thủ như Poldi, Mertesacker, những người đã gắn kết tất cả những thành viên của đội bóng thành một tập thể thống nhất mà giờ đây đã không còn có mặt ở Watutinki không có ai thay thế.

Đức sang Nga với một nội bộ đầy mâu thuẫn và những toan tính riêng. Những cầu thủ mới được triệu tập lần đầu lo lắng cho vị trí của mình, những cầu thủ chấn thương mới hồi phục chờ đợi những quyết định của Loew.

Những sự thật cay đắng đằng sau thất bại của đội tuyển Đức ảnh 3Oezil khiến cho nội bộ tuyển Đức chia rẽ. (Nguồn: AP)

Thêm vào đó, bức ảnh của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan với Oezil và Gündogan đã tạo nên làn sóng phản đối dữ dội của người dân Đức trước thềm giải đấu. Đức đang tạo điều kiện rất tốt cho những người nhập cư có cơ hội hòa nhập nhưng việc làm của Oezil, Gündogan dường như đã chà đạp lên những giá trị của xã hội Đức gây rạn nứt nghiêm trọng trong nội bộ đội bóng. Trong khi Gündogan công khai xin lỗi và lấy làm tiếc Oezil vẫn im lặng.

Nhưng phớt lờ những phẫn nộ trong dư luận Đức, DFB vẫn cố gắng xoa dịu mọi chuyện để Loew có thể mang theo hai cầu thủ này sang Nga. Đó dường như là sai lầm lớn khi mà rạn nứt này là quá lớn. Đội Đức bị chia làm hai nhóm chính, một bên là Oezil, Khedira, Boateng và Draxler đối đầu với nhóm Bayern Neuer, Hummels, Mueller và Kroos.

Để đáp lại lòng khoan dung và tin tưởng của Loew, hai trụ cột Oezil và Khedira đã thi đấu hay tới mức báo chí Đức đòi đuổi cổ cả hai ra khỏi đội tuyển Đức. Với một nội bộ như vậy - người Đức sẽ thi đấu ra sao?

Sự thất nữa đó là cả nền bóng đá Đức, Bundesliga cũng như đội tuyển dường như đang ngừng phát triển.

Kể từ sau thảm họa năm 2000, bóng đá Đức cải cách và làm lại từ đầu ở nhiều khâu trong đó có công tác đào tạo trẻ - nhưng hiện nay tất cả các quốc gia khác cũng đều đã có và họ làm còn tốt hơn.

Nếu như nhìn lại thành tích của các đội bóng Đức ở châu Âu thì lần cuối cùng họ chiến thắng Europa League đã từ thế kỷ trước, năm 1997. Trên đấu trường Champions League chỉ còn Bayren với một số những ngôi sao người nước ngoài vào được đến bán kết để rồi gục ngã 5 lần liên tiếp trước các đội bóng Tây Ban Nha.

DFB và Loew có lẽ đã quên rằng, để có chiến thắng năm 2014 họ phải cảm ơn trận chung kết Champions League toàn Đức năm 2013 giữa Borussia Dortmund và Bayern Munich.

Trình độ cầu thủ, đẳng cấp thi đấu cũng như tính cạnh tranh trong giải quốc nội Đức đã xuống cấp so với châu Âu.

DFB chừng nào mới cải cách để nâng cấp Bundesliga, để các cầu thủ Đức có cơ hội thi đấu với những ngôi sao người nước ngoài trong hoàn cảnh họ lần lượt bỏ đi như trong thời gian qua?

Điều cuối cùng, đó là họ nên làm lại từ đầu vì 270 phút hành hạ người hâm mộ như vậy đã là quá đủ!

Những sự thật cay đắng đằng sau thất bại của đội tuyển Đức ảnh 4Người hâm mộ Đức thất vọng với những gì mà đội nhà thể hiện.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục