Nigeria: 77 người rủ nhau sống trong hầm vì tin Chúa giáng sinh

Cảnh sát Nigeria vừa giải cứu 77 người, bao gồm nhiều trẻ em, từ tầng hầm của một nhà thờ, nơi họ đã ở cùng nhau hàng tháng trời để chờ ngày Chúa giáng sinh.
Nigeria: 77 người rủ nhau sống trong hầm vì tin Chúa giáng sinh ảnh 1Nhà thờ ở Nigeria, nơi xảy ra vụ việc gần 100 người tự nguyện sống dưới tầng hầm. (Nguồn: Oddity Central)

Trang tin Africa News cho biết hoạt động can thiệp của cảnh sát Nigeria nhằm vào nhà thờ Whole Bible Believers tại vùng Ondo của nước này bắt đầu sau khi một bà mẹ sống trong vùng báo với nhà chức trách về việc con bà mất tích. Bà nghi ngờ những đứa trẻ đã vào sống trong nhà thờ.

Khi tiến vào nhà thờ này cảnh sát phát hiện 77 người đang bị linh mục của nhà thờ và một cấp dưới của ông này giữ lại trong khu vực tầng hầm. Vị linh mục lấy lý do Chúa sắp tái sinh lần hai để khiến những người này không muốn ra khỏi tầng hầm.

Cụ thể, câu chuyện bắt đầu khi hai nhân vật kể trên nói với các con chiên rằng Thượng đế báo mộng cho ông ta biết Chúa sẽ giáng sinh lần thứ hai vào vào tháng Tư năm 2022. Nhưng khi điều này không xảy ra vào tháng Tư như "lời tiên tri", họ lại giải thích rằng "có sự trì hoãn" và sự kiện sẽ diễn ra trong tháng 9/2022. Các con chiên đã hoàn toàn tin tưởng vào lời giải thích này và quyết định ở lại.

Theo cơ quan điều tra, có 26 đứa trẻ (một số chỉ mới 8 tuổi), 8 vị thành niên và 43 người lớn đã sống trong tầng hầm nhà thờ để chờ "ngày trọng đai” đấy từ tận tháng 8/2021. Số còn lại đã chờ từ tháng 1 năm nay.

Các nhà lãnh đạo của nhà thờ Whole Bible Believers  hiện đã bị bắt giữ. Tuy nhiên cơ quan điều tra vẫn chưa tìm ra bằng chứng cho thấy bất kỳ người nào ở trong tầng hầm nhà thờ bị giam giữ trái với ý muốn của họ. Sự việc chỉ cho thấy các con chiên tin tưởng tuyệt đối vào giới lãnh đạo nhà thờ mà thôi.

Được biết khi cảnh sát đột kích nhà thờ, một số người sống dưới tầng hầm đã từ chối được đưa đi. Vài đứa trẻ còn chửi rủa cha mẹ khi họ đến đón chúng. Gần như tất cả đều khẳng định họ đã tự nguyện sống trong tầng hầm của nhà thờ.

Một cuộc điều tra về vụ việc vẫn đang được tiến hành nhưng theo Africa News, chắc chắn đây không phải là vụ duy nhất ở khu vực châu Phi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục