[Photo] Hà Nội nắng 40 độ, phụ huynh gồng mình, vạ vật chờ con

Giữa thời tiết Hà Nội ngoài trời lên đến 40 độ, các phụ huynh vạ vật chờ con. Tất cả những bóng râm nhỏ nhất đều được tận dụng.

Giữa thời tiết Hà Nội ngoài trời lên đến 40 độ, các phụ huynh vạ vật chờ con. Tất cả những bóng râm nhỏ nhất đều được tận dụng.

Tại điểm thi thuộc Đại học Sư phạm, một phụ huynh nằm thẳng đượt trong vườn hoa dưới cái nóng như thiêu đốt ở thủ đô Hà Nội. (Ảnh Sơn Bách/Vietnam+)
Phụ huynh ngồi đợi con dưới bóng cây tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)
Trò chuyện cho bớt mệt mỏi, chủ đề chính của các phụ huynh vẫn là việc thi cử của các con. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)
Một phụ huynh tìm cách hạ nhiệt từ quạt mini tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)
Không có bóng cây như tại Đại học Sư phạm Hà Nội, tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, phụ huynh phải tận dụng bóng râm ít ỏi từ đường cao tốc trên cao chiếu xuống cầu vượt dành cho người đi bộ. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam)
Bóng râm hiếm hoi dưới chân cầu vượt dành cho người đi bộ được tận dụng để bán nước, làm điểm chờ cho phụ huynh. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)
Ở một đầu của cầu vượt này, mấy phụ huynh mang sẵn chiếu trải để ngồi và trò chuyện trong lúc chờ đợi con thi. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)
Phụ huynh vừa tránh nắng, vừa đọc báo và "ngắm" người qua lại từ trên cao. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)
Tại trường Đại học Kinh tế quốc dân, cầu vượt dành cho người đi bộ cũng được tận dụng triệt để. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)
Tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội, phụ huynh tránh nắng dưới bóng cây trên vỉa hè, nhưng vẫn không ngăn được cái nóng hầm hập phả từ trên trời xuống, từ dưới mặt đường lên. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)
Giữa cái nắng như thiêu của Hà Nội, cộng với sự căng thẳng của kỳ thi, sự sốt ruột của chờ đợi, sự mệt mỏi hiện rõ trên nét mặt các phụ huynh. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục