[Photo] Người dân Siberia tưng bừng kỷ niệm Lễ Chiến thắng
Ngày 9/5, khắp nước Nga tưng bừng kỷ niệm 71 năm chiến thắng cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại 1941-1945. Hàng ngàn người dân thành phố Krasnoyarsk, Siberia cũng đã tham gia các hoạt động của ngày lễ.
Trần Hiếu/Moskva
Đúng 10 giờ sáng theo giờ địa phương, lá cờ Chiến thắng và Quốc kỳ Liên bang Nga được rước qua lễ đài, bắt đầu chương trình diễu binh kỷ niệm ngày Lễ Chiến thắng.
Các đơn vị quân đội diễu hành qua lễ đài.
Các đơn vị cảnh sát địa phương tham gia diễu binh.
Đơn vị nữ thuộc Bộ Các tình trạng khẩn cấp Nga diễu hành qua lễ đài.
Xe chở đạn tên lửa đạn đạo tầm ngắn Tochka-U diễu hành trong ngày Lễ Chiến thắng.
Đội xe bọc thép BTR-82A diễu hành qua lễ đài trước quảng trường Cách mạng.
Những chiếc xe tải nhẹ từng một thời ngang dọc khắp các mặt trận trong cuộc chiến tranh Vệ quốc của nhân dân Nga và các dân tộc anh em.
Míttinh ngày Lễ Chiến thắng trước Bảo tàng chiến tranh Vệ quốc, Krasnoyarsk.
Rất đông người dân địa phương tham gia các hoạt động của ngày Lễ Chiến thắng.
Người dân địa phương tham gia tuần hành trong phong trào “Trung đoàn bất tử” tưởng nhớ những người đã chiến đấu, hy sinh trong cuộc chiến tranh Vệ quốc 1941-1945.
Đoàn người tuần hành “Trung đoàn bất tử” mang theo dải băng Georgi là biểu tượng của ngày Lễ Chiến thắng 9/5.
Hai bà cháu cùng xem đoàn người tuần hành qua phố.
Cậu bé giương cao hình người ông đã từng tham gia cuộc chiến tranh Vệ quốc.
Bé gái đặt những bông hoa cẩm chướng bên tượng đài tưởng niệm liệt sỹ.
Cả gia đình cùng tuần hành trong ngày Lễ Chiến thắng.
Người cựu chiến binh già cùng cô cháu gái tham gia diễu hành trong ngày Lễ Chiến thắng.
Quảng trường Nhà hát quốc gia Krasnoyarsk trong ngày Lễ Chiến thắng.
Nga đã tiến hành tổng duyệt các nội dung của hoạt động diễu binh kỷ niệm ngày lễ Chiến thắng 9/5. Có khoảng 1800 người cùng gần 50 trang thiết bị quân sự đã tham gia.
Trong cuộc duyệt binh tại Quảng trưởng Đỏ, Nga đã phô trương sức mạnh quân sự hiện đại hóa của nước này như hệ thống phòng không S-400 và bệ phóng tên lửa hạt nhân Yars.
Khoảng 26 triệu công dân Liên Xô đã thiệt mạng trong Chiến tranh thế giới thứ hai, với 11 triệu người là quân nhân. Liên Xô phải trả cái giá rất đắt, bằng máu, để mang lại chiến thắng cuối cùng.