Serbia tưởng niệm 1 năm vụ xả súng đẫm máu ở trường học

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic nhấn mạnh dù thảm kịch chưa từng có đã trôi qua được 1 năm, song nỗi đau, sự hoài nghi và những nỗi buồn vẫn còn đó.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic. (Ảnh: Reuters)

Ngày 3/5, người dân Serbia đã dành 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ xả súng đẫm máu ở trường học tại thủ đô Belgrade cách đây 1 năm.

Bất chấp trời đổ mưa, song nhiều học sinh, phụ huynh và người dân thủ đô Belgrade đã tập trung bên ngoài trường tiểu học Vladislav Ribnikar thắp nến và đặt hoa gần lối vào để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ xả súng.

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic nhấn mạnh dù thảm kịch chưa từng có đã trôi qua được 1 năm, song nỗi đau, sự hoài nghi và những nỗi buồn vẫn còn đó.

Vụ xả súng xảy ra tháng 5/2023 tại trường tiểu học Vladislav Ribnikar đã khiến 9 học sinh và 1 nhân viên bảo vệ thiệt mạng. Thủ phạm khi đó mới 13 tuổi, nên không phải chịu trách nhiệm hình sự theo luật pháp Serbia. Tuy nhiên, cha mẹ của đối tượng hiện đang bị xét xử ở Belgrade.

Các công tố viên cho biết người cha chính là người đã dạy cậu bé bắn súng, không cất giữ súng đạn an toàn nên cậu con trai này đã giấu một khẩu súng ngắn và 92 viên đạn trong chiếc ba lô, sau đó sử dụng trong vụ xả súng. Người mẹ cũng bị buộc tội tàng trữ đạn dược trái phép.

Sau khi xảy ra các vụ xả súng, Tổng thống Vucic cam kết quản lý và xử lý nghiêm các trường hợp sở hữu vũ khí cả hợp pháp và trái phép. Các vụ xả súng còn gây ra làn sóng biểu tình, yêu cầu chấm dứt tình trạng cổ vũ bạo lực và văn hóa bạo lực trên truyền thông và một số quan chức cấp cao đã phải từ chức.

Theo nghiên cứu mới nhất của tổ chức Small Arms Survey, Serbia có mức độ sở hữu súng dân sự cao nhất châu Âu, theo đó cứ 100 người, có khoảng 39 người sở hữu súng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục