Lễ hội chọi trâu xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc diễn ra vào ngày 17 tháng Giêng hàng năm đã quy tụ 32 trâu chọi tham dự dưới sự chứng kiến của hàng vạn du khách.
Lễ hội chọi trâu Hải Lựu thu hút đông đảo du khách thập phương về dự. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Lễ hội chọi trâu Hải Lựu thu hút đông đảo du khách thập phương về dự. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Niềm vui sướng của người xem mỗi khi các chú trâu có miếng ra đòn đẹp mắt. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Các trâu được đưa vào sân chọi từ hai cửa Đông và cửa Tây. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Trận đấu giữa hai trâu số 19 của ông Hà Văn Thuấn với trâu số 05 của ông Nguyễn Văn Cường. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Trận đấu giữa hai trâu số 28 của ông Đỗ Duy Đông với trâu số 30 của ông Hà Văn Tuấn. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Trâu số 29 của ông Đỗ Duy Cao với đòn móc mắt đã dành chiến thắng trong trận chung kết. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Trận đấu giữa hai ông trâu số 19 của ông Hà Văn Thuấn với trâu số 05 của ông Nguyễn Văn Cường. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Ban tổ chức trao giải nhất cho chủ trâu số 29 là ông Đỗ Duy Cao. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Trong hai ngày từ 6-7/3, tại xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, hàng vạn du khách thập phương và nhân dân trong vùng đã có mặt chứng kiến lễ hội chọi trâu được coi là cổ nhất Việt Nam.
15 trận đấu trong vòng chung kết Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn 2015 - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đã diễn ra kịch tính, bất ngờ tại Sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn, Hải Phòng vào ngày 21/9.
Lễ hội chọi trâu Hàm Yên-Tuyên Quang, Lễ hội Trà Xuân Thái Nguyên và các lễ hội truyền thống đầu Xuân ở nhiều địa phương luôn luôn thu hút hàng nghìn du khách khắp nơi tới tham dự.