Cuộc đua đến ngôi vương Premier League mùa này đã có bước ngoặt lớn khi Arsenal chiến thắng còn Manchester City chỉ giành được kết quả hòa ở vòng 30.
Arsenal bỏ xa Man City đến 9 điểm
Arsenal có lợi thế rất lớn khi được chơi trên sân nhà trong cuộc đón tiếp Everton. Tuy nhiên, Pháo thủ lại gặp vô vàn khó khăn trước đối thủ.
Trong suốt gần 90 phút thi đấu chính thức, các học trò của huấn luyện viên Mikel Arteta hoàn toàn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của thủ thành Jordan Pickford.
Trái lại, Arsenal còn phải may mắn mới thoát thua sau các tình huống dứt điểm nguy hiểm của Dwight McNeil và Beto.
Phải đến cuối trận đấu, sự khác biệt mới đến khi Viktor Gyökeres và Max Dowman - những cầu thủ vào sân trong hiệp 2 - đã tỏa sáng đúng lúc để giúp Arsenal chiến thắng.
Phút 89, Viktor Gyökeres băng vào đúng lúc để dứt điểm cận thành sau pha đấm bóng hụt của thủ môn Pickford, mở tỷ số 1-0 cho Arsenal.
Đến phút 90+7, Max Dowman đi bóng từ sân nhà vượt qua cầu thủ cuối của Everton trong tình huống phản công nhanh, rồi ghi bàn vào lưới trống ấn định chiến thắng 2-0.
Kết quả này giúp cho đội chủ sân Emirates cán mốc 70 điểm, giành lợi thế lớn trước Manchester City trong cuộc đua đến ngôi vương Premier League mùa này.
Bởi ở trận đấu diễn ra sau đó, đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola chỉ giành được trận hòa 1-1 trong chuyến làm khách trên sân West Ham United.
Man City là đội có được lợi thế trước của Bernardo Silva ở phút 31. Tuy nhiên, niềm vui của đội khách chỉ diễn ra đúng 4 phút trước khi Konstantinos Mavropanos lập công gỡ hòa.
Sau đó, Manchester City đã gia tăng sức ép với thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn và dứt điểm vượt trội nhưng không thể có thêm bàn thắng.
Hòa trận này, đội chủ sân Etihad đã để cho Arsenal bỏ xa đến 9 điểm. Thầy trò ông Pep Guardiola đang đá ít hơn 1 trận nhưng nếu thắng khoảng cách giữa hai đội vẫn khá lớn trong bối cảnh mùa giải đang bước vào giai đoạn vô cùng căng thẳng.
Đáng chú ý, theo lịch thi đấu, Manchester City sẽ còn phải đối đầu Chelsea và trước chính Arsenal trong phần còn lại của mùa giải.
Kết quả này cũng khiến cho The Citizens không có màn chạy đà tốt nhất cho trận "đại chiến" với Real Madrid ở lượt về tại Etihad vào giữa tuần sau. Nhiệm vụ của Man City là vô cùng nặng nề sau khi họ để thua cách biệt 0-3 ở lượt đi tại Bernabeu.
Chelsea lỡ cơ hội chen chân vào top 3
Sau thảm bại tại Paris, Chelsea tiếp tục phải nhận "trái đắng" khi để thua Newcastle United 0-1 ngay trên sân nhà Stamford Bridge.
Anthony Gordon ghi bàn thắng duy nhất ở phút 18 sau tình huống kiến tạo của Joe Willock để "gieo sầu" cho đội chủ nhà.
Trận thua này không chỉ khiến The Blues lỡ cơ hội tạm leo lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League mà nhiều khả năng đánh mất luôn top 5 sau khi vòng đấu này khép lại.
Chelsea hiện vẫn chỉ có 48 điểm, kém vị trí thứ ba mà Manchester United đang nắm giữ 3 điểm và hơn đội xếp ngay sau là Liverpool nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại.
Đại diện thành London cũng không có được sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu quan trọng với Paris Saint-Germain tại đấu trường Champions League vào giữa tuần sau.
Chelsea đã phải nhận thảm bại 2-5 ở chuyến làm khách tại Paris và nếu muốn đi tiếp họ phải thắng cách biệt 4 bàn hoặc chí ít thắng cách biệt 3 bàn để kéo đối thủ bước vào hiệp phụ.
Đây là nhiệm vụ không dễ dàng với đoàn quân của Liam Rosenior bởi PSG đang có phong độ ổn định và sẽ không dễ gì đánh mất lợi thế của mình.
Trái ngược Chelsea, Newcastle United lại có được sự chuẩn bị tốt nhất cho chuyến làm khách trên sân của Barcelona vào giữa tuần sau. Newcastle United hòa đại diện Tây Ban Nha 1-1 ở lượt đi và chỉ cần thắng trên sân khách là giành quyền đi tiếp.
Ở hai trận còn lại của loạt đấu sớm, Burnley và AFC Bournemouth chia điểm trong trận cầu không bàn thắng. Trong khi đó, Brighton thắng tối thiểu 1-0 trên sân của Sunderland nhờ pha lập công của Yankuba Minteh./.