Quỹ Christina Noble kêu gọi quyên góp cho trẻ em Việt

Tối 27/2, tại Paris, Quỹ Christina Noble đã tổ chức giới thiệu các dự án nhân đạo tại Việt Nam và kêu gọi quyên góp hỗ trợ trẻ em bất hạnh tại Việt Nam.
Quỹ Christina Noble kêu gọi quyên góp cho trẻ em Việt ảnh 1Một dự án hỗ trợ giáo dục của Quỹ Bảo trợ trẻ em Christina Noble tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long. (Nguồn: CNCF)

Tối 27/2, tại Paris, Quỹ bảo trợ trẻ em Christina Noble (CNCF), một tổ chức phi chính phủ có văn phòng tại gần 10 nước trên thế giới, đã tổ chức buổi gặp gỡ với các tổ chức và các nhà hảo tâm người Pháp nhằm giới thiệu về các dự án nhân đạo của CNCF tại Việt Nam và kêu gọi quyên góp nhằm triển khai các dự án hỗ trợ trẻ em bất hạnh tại Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, bà Christina Noble, Chủ tịch Quỹ đã kể lại câu chuyện cuộc đời mình với tuổi thơ bất hạnh tại thành phố Dublin, thủ đô Ireland, vào những năm 1950-1960 và mối cơ duyên đã đưa bà đến với Việt Nam vào năm 1989, đất nước mà bà đã gắn bó trong suốt 20 năm qua.

Tận mắt chứng kiến cảnh những đứa trẻ bị bỏ rơi phải tự kiếm sống trong công viên, trên đường phố Sài Gòn, đô thị lớn nhất Việt Nam, sẵn có trong mình nỗi đau tuổi thơ, bà dễ dàng đồng cảm với những đứa trẻ lang thang đó và muốn làm thật nhiều để giúp các em thoát cảnh bơ vơ, đơn lẻ.

Do không thể tự mình làm mọi việc và không đủ khả năng tài chính, bà đã thành lập Quỹ bảo trợ mang tên mình đồng thời vận động các cá nhân và tổ chức tại Ireland - quê hương mình cũng như nhiều nước trên thế giới, quyên góp và ủng hộ các dự án nhân đạo của CNCF tại Việt Nam.

Tại buổi nói chuyện bà Noble đã diễn thuyết về nghèo đói, về lòng nhân ái và sự khoan dung. Bà nói: "Những đứa trẻ sống trong nghèo đói không có cha mẹ dẫn dắt vào đời thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu tình thương, không được đến trường, và bị tước đi những cơ hội phát triển. Trong nhiều trường hợp, nhân phẩm của chúng không được tôn trọng… Các em rất cần một vòng tay yêu thương, một mái ấm gia đình, một cảm giác an toàn và bình yên cho các em nghị lực để bước vào đời."

Theo bà Noble, lòng nhân ái luôn tiềm tàng trong mỗi con người, bất kỳ ai cũng đều cảm thấy hạnh phúc khi mang lại hạnh phúc cho người khác. Bà nhấn mạnh: "Chính vì vậy, mỗi việc làm dù nhỏ của các bạn, cũng là một viên gạch giúp chúng tôi triển khai các dự án, góp phần đem lại hạnh phúc trẻ thơ, giúp các em mở ra cánh cửa cuộc đời."

Nhân dịp này, CNCF cũng đã chiếu một số trích đoạn bộ phim giới thiệu những ngày đầu vất vả khi mới lập quỹ và những dự án mà quỹ triển khai tại Việt Nam cho đến ngày hôm nay. Bộ phim sẽ sớm được trình chiếu tại London và Paris.

Trong số những dự án tiêu biểu phải kể đến Trung tâm Bảo trợ trẻ em thiệt thòi tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nuôi dưỡng và chăm sóc y tế cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ bị bệnh từ 3 đến 5 tuổi; Trường Ánh sáng, nơi các trẻ em nghèo được hỗ trợ và phổ cập tiểu học; Mái ấm Ánh sáng tại Quận 10, nơi hỗ trợ các em từ 6-17 tuổi có hoàn cảnh khó khăn học văn hóa, học nghề; Trung tâm nuôi dạy trẻ khiếm thính Tây Ninh và nhiều chương trình bảo trợ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bến Tre, Cà Mau.

Nhờ những việc làm có ý nghĩa trong lĩnh vực chăm sóc và bảo trợ trẻ em, bà Christina Noble đã được nhận Huân chương Hữu nghị do Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội trao tặng, và nhiều Bằng khen, Giấy khen của ủy ban nhân dân các tỉnh, thành.

Khi được hỏi là liệu cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay khiến các khoản đóng góp từ thiện giảm sút có làm bà lo ngại, bà Noble đã trả lời: "Với những đứa trẻ bất hạnh, khủng hoảng luôn tồn tại ở mọi thời điểm. Chính vì vậy, khủng hoảng tài chính không làm chúng tôi chùn bước. Trong cuộc chiến đấu chống đói nghèo nhằm đem lại nụ cười cho trẻ thơ, tôi luôn gặp những người có lòng nhân ái. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự nghiệp mà mình đã theo đuổi trong nhiều thập kỷ qua"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục