Nhà chức trách Zimbabwe cho biết chính phủ đã chỉ thị cho ZimParks bắt đầu quá trình săn bắn 200 con voi, trong bối cảnh quốc gia này đang thiếu hụt lương thực do đợt hạn hán chưa từng có.
Người phát ngôn Cơ quan Quản lý Động vật Hoang dã và Công viên của Zimbabwe, ông Tinashe Farawo cho biết đàn voi đã bắt đầu di chuyển từ tháng 8 với lý do nguồn nước ở Zimbabwe dần khô hạn.
600 con voi, hai đàn sư tử từ 5 đến 10 con, một quần thể chó hoang, 50 con trâu, 40 con hươu cao cổ và 2.000 con linh dương châu Phi được di chuyển hơn 1.000km để tránh hạn hán nghiêm trọng.
Số nạn nhân thiệt mạng do bão Idai tại Mozambique, Malawi và Zimbabwe đã lên tới gần 240 người, con số này còn tăng do còn hàng nghìn người được cho là mất tích trong nước lũ và các đống đổ nát.
Số người thiệt mạng do bão ở miền Trung Mozambique đã tăng lên 62 người, trong khi tại nước láng giềng Zimbabwe, 65 người đã thiệt mạng ở các khu vực bị ảnh hưởng ở miền Đông.
Sau khi càn quét Mozambique, cơn bão nhiệt đới Idai đã đổ bộ các khu vực miền Đông nước láng giềng Zimbabwe, làm ít nhất 31 người thiệt mạng và hơn 70 người mất tích.
Namibia đã gia nhập nhóm 3 quốc gia láng giềng gồm Nam Phi, Zimbabwe và Botswana trong việc lên tiếng kêu gọi việc dỡ bỏ lệnh cấm buôn bán ngà voi nhằm giải phóng số lượng ngà voi khổng lồ bị tồn kho.
Khu bảo tồn Bubye Valley ở Zimbabwe đang muốn cho bớt 200 con sư tử vì đàn sư tử ngày càng đông khiến việc nuôi chúng thêm khó khăn, thậm chí đe dọa hệ sinh thái.
Michael Varndell, giám đốc điều hành của một công ty du lịch ở Malawi đã vô cùng sợ hãi khi bị một con hà mã lao vào tấn công khi đang đi xuồng cao tốc trên hồ Kariba, Zimbabwe.