Snowden chấp nhận đề nghị tị nạn của Venezuela

Một nghị sĩ hàng đầu của Nga ngày 9/7 cho biết đối tượng tiết lộ thông tin tình báo Mỹ Edward Snowden đã chấp thuận lời đề nghị cho tị nạn từ Venezuela.
Một nghị sĩ hàng đầu của Nga ngày 9/7 cho biết đối tượng tiết lộ thông tin tìnhbáo Mỹ Edward Snowden, người ẩn náu tại sân bay Mátxcơva suốt hơn hai tuần qua,đã chấp thuận lời đề nghị cho tị nạn từ Venezuela.
 
Trên trang mạng Twitter, ông Alexei Pushkov, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Đuma Quốcgia (Hạ viện) Nga, cho hay: "Như dự đoán, Snowden đã chấp thuận lời đề nghị chotị nạn chính trị của (Tổng thống Venezuela Nicolas) Maduro. Có vẻ như phương ánnày là đáng tin cậy nhất đối với Snowden".
 
Vài phút sau thông báo trên, tuyên bố của ông Pushkov đã được gỡ khỏi trangTwitter cá nhân.

Theo AP, một luật sư thân cận với Điện Kremlin cũng cho biết cựu nhân viên tìnhbáo Mỹ Edward Snowden đã chấp nhận đề xuất cho phép tị nạn của Venezuela.

Cuối tuần qua, các lãnh đạo các nước Venezuela, Nicaragua, Bolivia cùng đề xuấtcấp quy chế tị nạn cho Snowden.

Trước đó, đài TNHK đưa tin, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Duma Quốc gia (Hạviện) Nga, ông Alexei Pushkov cho biết nước này đã khuyến khích cựu nhân viêntình báo Mỹ Edward Snowden nên chấp nhận Venezuela làm nơi tị nạn.

Nhân vật thường có tiếng nói đại diện cho Điện Kremlin này viết trên trangTwitter của ông hôm 7/7 rằng “Venezuela đang chờ câu trả lời của Snowden và đâycó lẽ là cơ hội cuối cùng của Snowden để tị nạn chính trị”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.