Cựu vô địch US Open 2009 Juan Martin del Potro vừa mang đến cho người hâm mộ tinvui khi tuyên bố sẽ trở lại vào tháng 1/2011 sau 11 tháng nghỉ dưỡng thương.
Nhìn lại những gì mà tay vợt 22 tuổi làm được thời gian thể lực sung mãn, ngườita sẽ thấy tiếc nuối cho một nhân tài làng quần vợt có lối đánh đẹp khi đánh bạitàu tốc hành Roger Federer. Khoảnh khắc lên ngôi, Del Potro đã khóc nức nở, đổgục xuống sân với danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu củamình.
Del Potro bắt đầu tập tennis từ khi mới lên 7 tuổi và dần bộc lộ khả năng trờiphú của mình. 17 tuổi, anh đã được tham dự các giải tennis chuyên nghiệp. Bướcsang tuổi 20, Potro đã nằm trong top 10 các tay vợt hàng đầu thế giới trên bảngxếp hạng ATP.
Đến tháng 4/2009, Potro đã vươn lên vị trí thứ 5 và được đánh giátrong top các hạt giống hàng đầu tại các giải Grandslam, ATP tournaments.
Phong cách thi đấu khá hào hoa, tư duy chiến thuật thông minh cùng những cú bạtphải rất nặng về phía cuối sân, tạo lực bóng đi nhanh khiến đối phương không kịpdi chuyển.
Tuy nhiên thể lực lại là một trở ngại của Potro khi anh hay bị mất sức và gặpchấn thương. Đây cũng chính là lý do khiến cho sự nghiệp của Del Potro đã tụtdốc không phanh với chấn thương cổ tay dai dẳng sau chức vô địch US Open 2009.
Để rồi, từ vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng ATP, tay vợt người Argentina rớtthảm hại xuống vị trí thứ 269 thế giới tính cho tới thời điểm này.
Hiện tay vợt Del Potro dự định sẽ bắt đầu trở lại vào tuần thứ hai tháng Giêngtại Sidney, Australia./.
Yến Nhi (Vietnam+)