Rạng sáng qua, bảng A của ATP World Tour Finals đã kết thúc với một diễnbiến đầy kịch tính khi có tới 3 tay vợt xếp ngang nhau về số trận thắng-thua,cũng như hiệu số các set.
Nhưng Federer và Del Potro đã nắm tay nhau đi tiếp còn niềm hy vọng nướcchủ nhà Andy Murray thì ngậm ngùi dừng bước.
Không biết có phải nhờ sự cổ vũ của người đồng hương nổi tiếng CarlosTevez (người đã xuống sân giúp Del Potro khởi động) mà một lần nữa ở mùa giảinày, Del Potro lại quật ngã Roger Federer.
Tại London, chiến thắng 6-2, 6-7 (5), 6-3 của anh trước đối thủ người ThụySĩ không mang về một Grand Slam như ở Flushing Meadows, nhưng có ý nghĩa của nócũng to lớn không kém. Từ nguy cơ bị loại sau vòng bảng, Del Potro đã lách quakhe cửa hẹp để lọt vào vòng bán kết.
Trong khu đó, chiến thắng của Murray trước Verdasco ở trận đấu sớm cũngkhông đủ để anh đi tiếp vào bán kết. Kết thúc vòng bảng, cả anh, Federer, DelPotro đều có 2 trận thắng, 1 trận thua, và hiệu số các set cùng là 5-4.
Đến lúc này, ban tổ chức buộc phải tính đến chỉ số phụ là hiệu số cácgame, và sự nghiệt ngã đã đến với tay vợt nước chủ nhà.
Hiệu số 44-43 là vừa đủđể Murray nhường tấm vé cho Del Potro (45-43). Điều đáng nói là chính Murray đãquật ngã Del Potro ở trận ra quân. Trong khi đó, Federer đã giành ngôi nhất bảngmột cách xứng đáng nhờ hiệu số các game là 44-40.
Nếu như việc Federer giành quyền vào bán kết đã nằm trong dự liệu của giớichuyên môn thì chuyện Del Potro cũng góp mặt là một bước tiến lớn.
Năm ngoái,trong lần đầu tham dự Masters Cup (tên gọi cũ của ATP World Tour Finals), DelPotro đã không thắng nổi Djokovic và Davydenko 1 set nào, và chỉ chật vật vượtqua Tsonga.
Một năm sau, dù phải cắn răng thi đấu với chấn thương chưa lành ởlưng, Del Potro đã giành quyền vào bán kết và vẫn hoàn toàn có cơ hội vô địch.
Ở trận đấu sớm của ngày hôm qua, Djokovic không quá khó khăn để đánh bạiNadal, tay vợt đã bị loại sớm, với tỷ số 7-6 (5), 6-3. Tuy nhiên, hạt giống số 3người Serbia vẫn chưa chắc lọt vào bán kết, bởi anh còn phải chờ kết quả trậncòn lại giữa Soderling và Davydenko (đánh rạng sáng nay).
Hiện tại, Davydenko có 1 trận thắng, 1 trận thua, cùng hiệu số các set là3-2. Chỉ cần tay vợt người Nga hạ gục Soderling, dù với bất cứ tỷ số nào thìchính anh sẽ lọt vào bán kết nhờ hơn Djokovic hiệu số các set.
Trong trường hợp Davydenko bại trận trước Soderling, dĩ nhiên, tấm vé đitiếp sẽ thuộc về Djokovic. Không những thế, tay vợt người Serbia còn đứng trướccó một cơ hội lớn để vượt mặt Nadal trên bảng xếp hạng.
Trước giải đấu này, Djokovic đang xếp thứ ba với 7.910 điểm, kém Nadal đến1.295 điểm. Tuy nhiên, tay vợt người Tây Ban Nha đã thua trắng cả 3 trận, nênnếu Djokovic vô địch ATP World Tour Finals thì anh sẽ giành đủ điểm để tiếp quảnvị trí thứ hai thế giới./.
(TT&VH/Vietnam+)