Truyện cổ tích “Thánh Gióng” được giới thiệu với các học sinh trường Theresa-Gerhardinger nhân Ngày Đọc sách Quốc tế, qua đó mang văn hóa Việt đến gần hơn với trẻ em Đức và cộng đồng gốc Việt.
Ca khúc “Gióng tự do” không chỉ thể hiện niềm tự hào với truyền thống đánh giặc, giữ nước của dân tộc mà còn gửi gắm khát vọng vươn lên, đưa Việt Nam “hóa rồng” ở thời điểm hiện tại.
Ngày 27/1 (tức mùng 6 tháng Giêng), nhiều lễ hội lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tưng bừng khai hội, trong đó có lễ hội chùa Hương và hội Gióng đền Sóc Sơn.
Đền Sóc hiện còn lưu giữ được 145 hiện vật có giá trị, niên đại trải dài từ thời Lê, tập trung vào triều Nguyễn, tiêu biểu như hoành phi, câu đối, bia đá, lư hương, tượng thờ, hương án...
Bốn vị Thánh được dân gian suy tôn là “Tứ Bất Tử” sẽ sống mãi trong tâm thức của nhân dân, bởi những thần tích về các vị thánh mang theo những khát khao, ước vọng của cả dân tộc.
Sự hấp dẫn của Hội Gióng trước hết phải kể đến ý nghĩa giáo dục lòng yêu nước, truyền thống võ công, ý chí quật cường và khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.
Chiều 23/5, hội trận - nghi lễ chính của hội Gióng đền Phù Đổng (xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội) đã diễn ra, nhằm tái hiện sinh động trận chiến đánh giặc Ân của đức Thánh Gióng.
Chiều nay, 17/3, Nhà xuất bản Giáo dục đã chính thức có thông tin phản hồi về đoạn trích trong sách lớp 5 với chi tiết Thánh Gióng đánh giặc xong "nhảy xuống Hồ Tây tắm."
Lễ hội đến Sóc diễn ra vào mùng 6 tháng Giêng hàng năm tại xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của Thánh Gióng trong cuộc đấu tranh bảo vệ đất nước thuở sơ khai.