Thế giới lên án các vụ đánh bom đẫm máu ở Iraq

Dư luận thế giới đã kịch liệt lên án loạt vụ đánh bom ở Iraq trong ngày 15/8 làm ít nhất 74 người chết và hơn 300 người bị thương.
Dư luận thế giới đã kịch liệt lên án loạt vụ đánh bom tại hơn một chục thành phố ở Iraq trong ngày 15/8 làm ít nhất 74 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Trong một tuyên bố, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon khẳng định: "Đây là hành động dã man, xảy ra vào đúng tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo." Tổng Thư ký kêu gọi người dân Iraq "cự tuyệt với các âm mưu xúi giục bạo lực tại nước này" và kêu gọi toàn thể các nhà lãnh đạo chính trị Iraq tiếp tục nỗ lực lập lại hòa bình thông qua đối thoại và hòa giải. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cũng kịch liệt lên án các vụ "tấn công khủng bố đẫm máu trên là hành động không thể biện minh." Nga cho rằng việc loại bỏ khủng bố đòi hỏi toàn dân Irắc phải cùng nhau cố gắng trên cơ sở thỏa thuận dân tộc và đối thoại giữa các phe phái chính trị lớn, các sắc tộc và cộng đồng tôn giáo. Chính con đường này sẽ đảm bảo ổn định tại Iraq, củng cố sự thống nhất, chủ quyền và độc lập của nước này. Trong tuyên bố lên án các vụ tấn công, Nhà Trắng cũng cho biết sẽ xem xét mọi đề nghị của Iraq về khả năng quân đội Mỹ hiện diện lâu hơn tại đây. Trung tướng Jeffrey Buchanan, người phát ngôn của quân đội Mỹ tại Iraq, cho biết hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về các vụ tấn công trên, song các mục tiêu tấn công và phương pháp tiến hành của chúng rất giống với kiểu hoạt động của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda. Thủ tướng Iraq Nuri Al-Maliki cũng lên án các vụ tấn công và khẳng định "thủ phạm sẽ không thể thoát tội." Các vụ tấn công xảy ra tại 18 thành phố của Iraq, vào thời điểm chỉ còn một tháng nữa là Mỹ sẽ chính thức rút quân khỏi Iraq theo hiệp định an ninh song phương được lãnh đạo hai nước ký năm 2008. Các vụ tấn công càng làm dấy lên lo ngại về khả năng tự duy trì ổn định của các lực lượng an ninh Iraq. Hai tuần trước, giới lãnh đạo Iraq đã cho phép chính phủ tiến hành đàm phán với Washington về khả năng các cố vấn quân sự của Mỹ ở lại Iraq sau năm 2011, thời hạn mà Mỹ rút hết binh sỹ khỏi Iraq. Nguồn tin cảnh sát cho biết 7 thành viên một nhóm bán quân sự người Sunni ở Iraq đã bị bắt cóc và sau đó bị sát hại bởi các tay súng tự xưng là có liên quan đến Al-Qaeda. Vụ việc xảy ra đêm 15/8 tại một ngôi đền gần thủ đô Baghdad.

Các tay súng mặc quân phục đã đột nhập ngôi đền Tawab thuộc quận Yusufiya, cách Baghdad 20km về phía Nam, và bắt cóc con tin. Sau đó chúng sát hại từng người bằng súng máy ở bên ngoài đền.

Khi các lực lượng an ninh Iraq xông vào đền, họ phát hiện một tờ giấy bên cạnh các thi thể, trên đó ghi dòng chữ "Nhà nước Hồi giáo Iraq," tên của một nhóm có dính líu với Al-Qaeda và từng nhận trách nhiệm tiến hành nhiều vụ tấn công kinh hoàng ở Iraq./.

Thế giới lên án các vụ đánh bom đẫm máu ở Iraq ảnh 1
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục