Thủ đô Hà Nội rộn ràng trong đêm khai mạc World Cup 2018

Tối 14/6, không khí trên khắp các con phố, ngõ hẻm, hàng quán, nhà dân ở Hà Nội như ồn ào, náo nhiệt hơn thường lệ bởi đêm khai mạc World Cup 2018, tại Sân vận động Luzhniki của Nga.
Thủ đô Hà Nội rộn ràng trong đêm khai mạc World Cup 2018 ảnh 1 Lịch thi đấu World Cup 2018 được bày bán rất nhiều tại các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

20 giờ 45 phút tối 14/6, đường phố Hà Nội vẫn lung linh sắc màu đèn điện trang trí như thường lệ, nhưng hôm nay người đi đường có vẻ hối hả hơn, ít người hơn.

Nhiều người đã kịp trở về nhà, hoặc đến những khu nhà hàng, quán càphê... có màn hình lớn để được đắm mình trong bầu không khí khai mạc Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. World Cup 2018 chính thức khai mạc tại Sân vận động Luzhniki ở thủ đô Moskva của Nga.

Theo ghi nhận của phóng viên, không khí trên khắp các con phố, ngõ hẻm, hàng quán, nhà dân ở Hà Nội như ồn ào, náo nhiệt hơn thường lệ.

Ai nấy chờ đợi giây phút khai mạc World Cup 2018, để được chứng kiến những trận cầu hay, những đội bóng, cầu thủ mà mình yêu thích. Bóng đá thật kỳ diệu, như kéo mọi người gần nhau hơn.

Dọc những con phố Tạ Quang Bửu (quận Hai Bà Trưng), Hồ Đắc Di (quận Đống Đa), Tô Hiệu (quận Cầu Giấy), Lê Đức Thọ (Nam Từ Liêm), Tân Xuân (Bắc Từ Liêm)... các dãy hàng quán đông nghịt người tụ tập trước màn hình lớn.

Trời Hà Nội bắt đầu có mưa rơi và mỗi lúc nặng hạt hơn, nhưng cũng không ngăn nổi bước chân của những tín đồ mê môn thể thao vua, cùng nhau kéo đến các quán cà phê, nhà hàng... nơi mọi người tập trung, hướng lên màn hình tường thuật trực tiếp từ sân vận động Luzhniki (Nga).

[Nga hủy diệt Saudi Arabia trong ngày khai mạc World Cup 2018]

Càng cận giờ khai mạc, hàng quán dường như không còn ghế trống, thậm chí khách đến phải ngồi tràn ra ngoài vỉa hè, tuy vẫn rất quy củ, trật tự. Tiếng bình luận, tiếng cụng ly rộn vang làm không khí cổ vũ bóng đá rộn ràng, cuồng nhiệt hơn.

Đúng 21 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), World Cup 2018 chính thức khai mạc, không ai bảo ai, tất cả đều vỗ tay theo điệu nhạc từ sân vận động Luzhniki ở thủ đô Moskva của Nga.

Diễn viên điện ảnh Hà Hương hồ hởi cho biết: "Dù bộn bề công việc, nhưng tôi vẫn cố gắng bố trí thời gian để theo dõi lễ khai mạc, bởi World Cup 4 năm mới có một lần.

Những màn trình diễn đặc sắc, hoàng tráng, ấn tượng, đầy màu sắc rực rỡ, đã đưa buổi lễ khai mạc vượt xa sự mong đợi của người hâm mộ. Điều này cho thấy sự chuẩn bị chu đáo, hoành tráng như thế nào của nước chủ nhà trong ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần này.

Ở trận đấu khai mạc tối 14/6, đội tuyển Nga và đội tuyển Saudi Arabia cống hiến cho người xem một trận cầu đẹp mắt."

Theo ghi nhận của nhóm phóng viên tại điểm cầu khu vực phố Tô Hiệu (Cầu Giấy) không khí cổ vũ World Cup 2018 cũng cuồng nhiệt không kém.

Khách đến các điểm xem tập trung đa phần là sinh viên, nên màu sắc và cách cổ vũ dường như trẻ trung hơn với những bình luận khá chuyên sâu về cầu thủ và đội bóng yêu thích.

Em Hoàng Hải Yến (sinh viên năm 3, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho biết, những diễn biến ở hiệp 1 của trận đấu giữa Nga và Saudi Arabia quả thật rất hấp dẫn, đầy kịch tính với những pha phản công nhanh từ cả hai đội.

Tuy nhiên, đúng như giới chuyên gia dự đoán, các cầu thủ Nga đã chơi hay hơn và có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở ngay những phút đầu của trận đấu, rồi khép lại hiệp 1 với tỷ số 2-0 nghiêng về đội Nga...

Đồng quan điểm, bình luận viên, nhà báo Trương Anh Ngọc (TTXVN) cũng cho rằng, trước trận đấu, người hâm mộ không nghĩ rằng Nga thắng với tỷ số nhiều đến vậy.

Thủ đô Hà Nội rộn ràng trong đêm khai mạc World Cup 2018 ảnh 2Cheryshev lập cú đúp ở trận đấu khai mạc World Cup 2018. (Nguồn: Getty Images)

Tuy nhiên, Saudi Arabia đã chơi quá mờ nhạt, nên Nga chiến thắng là điều dễ hiểu. Ở hiệp 1, với hai bàn thắng, các cầu thủ Nga chơi tự tin hơn.

Chiến thắng của Nga ở trận đấu này là hoàn toàn xứng đáng, vì Saudi Arabia chơi dưới tầm của Nga. Đây là một chiến thắng đi vào lịch sử World Cup, trận khai mạc có tỷ số bàn thắng nhiều nhất.

Đặc biệt, sau phần trình diễn ấn tượng, nhiều sắc màu và với chiến thắng trong trận đấu khai mạc, người hâm mộ sẽ nhớ nhiều hơn về xứ sở Bạch Dương, hình ảnh của Nga sẽ được nâng tầm trên thế giới.

Hồi còi của trọng tài kết thúc trận giữa Nga và Saudi Arabia đã cất lên. Đội tuyển Nga chiến thắng đội tuyển Saudi Arabia với tỷ số 5-0, khép lại bữa tiệc khai mạc.

Vậy là, một mùa World Cup nữa lại đến. Và Hà Nội lại rộn ràng, sống trong bầu không khí lễ hội bóng đá.

Ngày 15/6, người hâm mộ bóng đá tiếp tục theo dõi 2 cặp đấu tiếp theo giữa đội Ai Cập và đội Uruguay vào lúc 19 giờ; đội Morocco và đội Iran vào lúc 22 giờ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục