Tổng thống Hàn Quốc gửi lời chúc Tết Nguyên đán đến người dân

Trong lời chúc Tết qua video, Tổng thống Yoon Suk-yeol tái khẳng định cam kết cải thiện sinh kế của người dân và quan tâm hơn nữa tới những người dễ bị tổn thương.
Tổng thống Hàn Quốc gửi lời chúc Tết Nguyên đán đến người dân ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee tại sân bay ở Seongnam, Gyeonggi, ngày 21/1/2023, trở về sau chuyến thăm UAE và Thụy Sĩ. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Ngày 21/1, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee đã gửi lời chúc Tết Nguyên đán 2023 tới người dân nước này, qua đó khẳng định trong năm mới chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để tạo ra một "bước nhảy vọt mới" bất chấp triển vọng kinh tế ảm đạm trong nước và trên thế giới.

Trong lời chúc Tết qua video, Tổng thống Yoon Suk-yeol tái khẳng định cam kết cải thiện sinh kế của người dân và quan tâm hơn nữa tới những người dễ bị tổn thương.

Ông cũng gửi lời cảm ơn tới các binh sỹ, cảnh sát và nhân viên cứu hỏa, những người vẫn tận tụy làm việc trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Hàn Quốc bắt đầu nghỉ Tết Nguyên đán 2023 từ ngày 21/1 đến ngày 24/1.

[Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cam kết thúc đẩy phát triển kinh tế]

Đây là năm đầu tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Hàn Quốc đón Tết Nguyên đán mà không áp dụng các biện pháp hạn chế phòng dịch.

Theo Tổng công ty Đường cao tốc Hàn Quốc (KEC), từ sáng 21/1, một số tuyến đường cao tốc chính ở nước này đã xảy ra hiện tượng ùn tắc do người dân trở về quê hoặc đi du lịch dịp nghỉ Tết.

KEC ước tính trong ngày 21/1, khoảng 5,15 triệu phương tiện di chuyển trên các tuyến đường trên toàn quốc, trong đó có 500.000 phương tiện đi từ khu vực Seoul đến các tỉnh và 360.000 phương tiện theo hướng ngược lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.