Đây là điều khá bất ngờ khi mà những ngôi sao khác của sân Nou Camp là CarlosPuyol, Xavi Hernandez hay hầu hết những quan chức của đội bóng đều có mặt trongngày ngày buồn của Barcelona.
Tuy nhiên, việc Lionel Messi không có mặt cũng không đáng trách và càng khiếnmọi người dành tình cảm cho anh nhiều khi đọc những dòng cảm xúc được cậu họctrò cưng của Pep chia sẻ trên Facebook.
"Tôi muốn cảm ơn Pep vì tất cả những gì ông ấy đã đem lại cho tôi trong sựnghiệp đỉnh cao và cả cuộc sống của mình. Vì những cảm xúc, tôi đã không muốn cómặt ở cuộc họp báo của Pep và tránh mặt truyền thông," Messi mở đầu dòng tâm sự.
"Tôi biết báo chí sẽ tìmkiếm những nét đau đớn trên gương mặt các cầu thủ như tôi. Tôi không muốn côngkhai cảm xúc của mình."
"Thật khó để đội bóng có thể tìm được huấn luyện viên làm được nhữngđiều tương tự mà Pep đã tạo dựng trong những năm qua," ngôi sao người Argentinanày viết tiếp.
[Pep Guardiola đã chính thức tuyên bố rời Barcelona]
Cùng với Messi, các cầu thủ khác của Barcelona đã không giấu được sự buồnbã xen lẫn hụt hẫg khi chia tay vị chiến lược gia tài ba mà họ đã gắn bó suốtgần 4 năm qua cùng việc bước lên những đỉnh cao mà cả thế giới phải ngưỡng mộ.
Trong bài phát biểu của mình, Gerard Pique cho hay: "Cảm ơn Pep rất nhiềuvì những gì đã tạo ra cho chúng tôi ... trong 4 năm Barca đã có tất cả nhữngchiến thắng và hạnh phúc hơn tất cả. Ông ấy đã cho chúng tôi học được những bàihọc về bóng đá."
Carles Puyol đã đưa lên Twitter môt thông điệp cho người thầy của mình: "Cảmơn rất nhiều, Pep. Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thấy được con đường… Một cái ômsiết chặt cho ông."/.