Trộm đồ rồi nhắn tin... bán lại cho chủ nhân

Một tên trộm ở Trung Quốc đã cả gan để lại số điện thoại cùng lời nhắn cho chủ nhân, nếu muốn mua lại đồ bị mất hãy gọi điện cho tôi.
Một tên trộm ở thị trấn Khâu Ải, thành phố Ninh Ba, Trung Quốc đã cả gan để lại số điện thoại liên hệ cùng lời nhắn cho chủ nhân rằng nếu muốn mua lại đồ bị mất hãy gọi điện cho tôi.

Qua thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, chủ nhân của một xưởng dệt đã không tin vào mắt mình khi hơn 100 bảng điều khiển của 14 chiếc máy dệt tự động trong xưởng của mình “không cánh mà bay."

Sau một hồi tìm kiếm, ông này phát hiện thấy một mảnh giấy nhỏ để lại tại hiện trường, trên đó ghi: "Ông chủ, nếu muốn mua lại bảng điện hãy liên hệ với tôi".

Quá ngạc nhiên cộng thêm chút tò mò chủ nhân của xưởng dệt kể đã lấy điện thoại và ấn gọi. Ngay lập tức một mẩu tin nhắn được gửi lại với nội dung: Nếu muốn tôi sẽ bán cho, 10.000 NDT/chiếc.

Rất nhanh trí, chủ nhân xưởng dệt vừa cố gắng liên hệ với tên trộm, yêu cầu hắn cho xem hàng trước khi mua, đồng thời tìm cách báo cho cảnh sát.

Tên trộm to gan này đã bị bắt ngay sau đó, số tài sản cũng được thu hồi trả lại cho chủ nhân.

Theo mạng Tin tức Trung Quốc, tên trộm kỳ lạ kể trên mang họ Trương, 32 tuổi, người ở tỉnh An Huy, Trung Quốc và trước đây từng đi lại, quen biết với xưởng dệt./.

Xuân Vịnh/Bắc Kinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục