Truy điệu, an táng 9 liệt sỹ thuộc Trung đoàn 271 và Trung đoàn 205

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, lãnh đạo địa phương, lực lượng vũ trang, cựu chiến binh và nhân dân hai huyện Đắk R’Lấp và Tuy Đức đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công ơn của các liệt sỹ.
Truy điệu, an táng 9 liệt sỹ thuộc Trung đoàn 271 và Trung đoàn 205 ảnh 1Truy điệu, an táng 9 liệt sỹ vừa được quy tập vào các ngày 18 – 19/5. (Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN)

Ngày 20/5, tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam hai huyện Tuy Đức và Đắk R’Lấp cùng cựu chiến binh Trung đoàn 271 đã tổ chức Lễ truy điệu, an táng 9 hài cốt liệt sỹ mới được quy tập tại thôn 8, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức.

Đây là những liệt sỹ thuộc Trung đoàn 271 và Trung đoàn 205 (Bộ Tư lệnh miền Đông Nam bộ) hy sinh trong những năm 1973-1974.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, lãnh đạo địa phương, lực lượng vũ trang, cựu chiến binh và nhân dân hai huyện Đắk R’Lấp và Tuy Đức đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công ơn của các liệt sỹ.

Trước đó, trong hai ngày 18 và 19/5/2021, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông cùng các cơ quan chức năng đã tổ chức tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ.

Đây là đợt tìm kiếm, quy tập lần thứ 4 của lực lượng chức năng đối với khu vực này. Trong số 9 mộ liệt sỹ được tìm kiếm lần này, chỉ còn 3 ngôi mộ còn xương cốt. Các ngôi mộ còn lại chỉ còn lại các di vật: Bình tông, tăng, giây thông tin, thìa nhôm...

Các cựu chiến binh đã từng chiến đấu tại xã Quảng Tân những năm 1973-1974 cho biết, trước đây đồi đất (nơi tìm được mộ liệt sỹ) được bộ đội ta đặt tên là đồi “Chia đôi” vì quân ta và địch mỗi bên chiếm giữ nửa quả đồi.

Tại đồi “Chia đôi” đến nay, các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đã tìm được 29 mộ liệt sỹ. Những tài liệu để lại cho thấy, đây là các liệt sỹ thuộc Trung đoàn 271 và Trung đoàn 205 (Bộ Tư lệnh miền Đông Nam bộ).

[Gia Lai tổ chức lễ truy điệu và án táng 12 hài cốt liệt sỹ]

Theo các cựu chiến binh thuộc Trung đoàn 271, đây là địa bàn có tính chiến lược của Mặt trận miền Đông, quân ta phải giữ được trận địa bằng mọi giá nên bộ đội hy sinh rất nhiều. Trong những năm 1973-1974, khu vực này chiến sự diễn ra rất ác liệt, gần như không ngày nào không có tiếng súng.

Trước đây, khu vực này là rừng già, mộ của những chiến sĩ hy sinh được chôn cất, đánh dấu bằng các vật chuẩn là những cây to, tảng đá lớn… Sau gần 50 năm, địa hình thay đổi nhiều, việc tìm kiếm hài cốt liệt sỹ rất khó khăn.

Đối với các liệt sỹ mới được quy tập và an táng, các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đã tiến hành các thủ tục để xác minh danh tính và giải mã đơn vị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục