Với pha lập công của Văn Quyết, đội tuyển Việt Nam đã có trận hòa 1-1trên thế thắng trước U23 Hàn Quốc ở lượt trận cuối VFF Cup 2012.
Kết quả này giúp U23 Hàn Quốc giành chức vô địch với 7 điểm sau 3 trận đấu, trong khi đội tuyển Việt Nam chỉ có được vị trí thứ 3 sau khi chỉ có 4 điểm. Turkmenistan với 6 điểm đã giành vị trí thứ 2, còn Lào sau 3 trận thua đứng cuối cùng.
Bước vào trận đấu này, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã có tới 8 sự thay đổi người. Phước Vĩnh, Nguyên Sa và Thành Lương là ba cầu thủ ra sân ngay từ đầu ở trận gặp Lào được giữ lại.
Ngay từ những phút đầu tiên, trận đấu đã diễn ra với tốc độ khá nhanh. Việt Nam trong tình thế phải thắng mới có thể vô địch đã không ngần ngại chơi dâng cao. Đội tuyển Việt Nam cũng là những người có được tình huống nguy hiểm đầu tiên.
Ngay phút thứ 3, Trọng Hoàng tung ra một cú sút uy lực từ ngoài vòng cấm, tiếclà bóng đi đúng vị trí của thủ môn Sung Min.
Trong những phút thi đấu tiếp theo, U23 Hàn Quốc là đội nắm thế chủ động và kiểm soát trận đấu. Đội khách chơi dâng cao buộc các cầu thủ Việt Nam phải chơi phòng thủ. Liên tiếp những tình huống phạm lỗi của đội chủ nhà được đưa ra để ngăn cản sức mạnh đối phương.
Phút 12 của trận đấu, Han Sueng Yeop phá bẫy việt vị băng xuống đối mặt thủ mônHồng Sơn nhưng không thể dứt điểm thành công. Chỉ hai phút sau, Pyoung Jin tungra cú sút hiểm hóc khiến Hồng Sơn phải đứng nhìn, nhưng rất may bóng đi chệchcột dọc.
Phút 20, Việt Nam có pha phản công rất nhanh và Thành Lương là người có cơhội nhưng lại không thể đánh bại thủ thành của đối phương.
Những phút đã qua, thế trận trên sân diễn ra khá cân bằng. Hai đội vẫn chưa thể tìm được con đường ngắn nhất để có thể xuyên thủng mành của nhau.
Phút 26, tuyển Việt Nam tiếp tục có được pha phản công nhanh nhưng cú dứt điểm cuối cùng của Việt Thắng chỉ có thể mang về cho đội chủ nhà một quả phạt góc.
Trong khoảng 10 phút tiếp theo, cả hai bên đều đã tạo ra được những cơ hội nhưng điều quan trọng là bàn thắng vẫn chưa thể đến. Ở trận đấu này, đội chủ nhà là những người cần chiến thắng hơn.
Phút 40, thủ môn Hồng Sơn phạm lỗi với cầu thủ U23 Hàn Quốcdẫn đến một quả phạt đền. Đội trưởng Bong Rae đã không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số 1-0 cho các cầu thủ khách.
Những phút cuối hiệp 1, Hàn Quốc còn có thêm một cơ hội khá ngon ăn nhưng tiền đạo Kong Min Hyun lại sút bóng lên trời. 1-0 cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên.
Bước sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam đã có tới hai sự thay đổi người. Hồng Tiếnvà Thành Lương rời sân để nhường chỗ cho Văn Quyết và Văn Hoàn. Với sự thay đổingười ngày, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đang muốn tạo thêm sức mạnh cho hàngtấn công đồng thời củng cố hàng thủ.
Sự thay đổi người này phần nào giúp cho đội tuyển Việt Nam có thế trận khá tốt.Để rồi, phút 57, từ một quả đá phạt chếch bên cánh trái, Văn Quyết đã tung cúsút thẳng khiến thủ môn U23 Hàn Quốc bất ngờ và nhìn bóng đi vào lưới. 1-1 chođội chủ nhà.
Sau bàn thắng gỡ hòa của Văn Quyết, các cầu thủ chủ nhà đã thi đấu hưng phấn hơnrất nhiều. Đã có nhiều hơn những tình huống sóng gió được đội tuyển Việt Nam tạora trước khung thành đội khách.
Chứng kiến những gì diễn ra, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng tiếp tục tungQuang Hải vào sân thay cho Việt Thắng, với hy vọng cái duyên của cầu thủ này sẽgiúp đội nhà có thêm bàn thắng.
Phút 70, Quang Hải có pha dứt điểm đi thẳng vào cầu gôn nhưng thủ thành đốiphương đã chơi cảnh giác. Rõ ràng, sức tấn công của đội chủ nhà đã tăng lên đángkể khiến các cầu thủ Hàn Quốc phải lo về phòng ngự.
Phút 76, Từ tình huống đá phạt của Văn Quyết, Ngọc Duy có cơ hội tung cú sútnguy hiểm khiến thủ thành Sung Min đã đứng nhìn, tiếc là bóng lại không chịuchui vào lưới.
Những phút tiếp theo của trận đấu, đội tuyển Việt Nam vẫn rất nỗ lực tấn côngnhưng cho đến phút 87, tỷ số 1-1 vẫn được giữ nguyên.
Trận đấu dù đã được bù giờ thêm 5 phút song tỷ số 1-1 vẫn không thay đổi. Vớikết quả này, U23 Hàn Quốc vô địch VFF Cup 2012 trong khi đội chủ nhà Việt Namxếp thứ ba.
Đội hình ra sân:
Việt Nam: Hồng Sơn - Hồng Tiến, Gia Từ, Phước Vĩnh, Văn Phong - Quốc Anh,Trọng Hoàng, Nguyên Sa, Thanh Hưng, Thành Lương - Việt Thắng.
U23 Hàn Quốc: Hwang Sung Min - Park Ji Hoon, Kim Ji Yong, Park Joon Gang,Kim Bong Rae - Han Hee Hoon, Kim Pyong Jin, Lee Jong Kwon, Bae Seong Geun - HanSueng Yeop, Kong Min Hyun./.
Trong trận chung kết diễn ra trên sân vận động Rajamangala (Bangkok) tối 18/12, đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam đã tạo nên màn lội ngược dòng đầy bản lĩnh và giàu cảm xúc.
Tối 19/12, nhiều người hâm mộ ra Sân bay quốc tế Nội Bài đón và chúc mừng chiến thắng của các đội tuyển bóng đá nam U22 và futsal nữ Việt Nam sau khi giành huy chương Vàng tại SEA Games 33 ở Thái Lan.
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) gọi màn lội ngược dòng của U22 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 33 là “không tưởng”, khi thầy trò HLV Kim Sang-sik giành chiến thắng sau khi bị dẫn trước hai bàn.
Ngay sau chiến thắng ngược dòng đầy thuyết phục của Đội tuyển U22 Việt Nam trước Thái Lan, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik đã nhận được 'cơn mưa' tiền thưởng.
Sau một đêm nghỉ ngơi, đến trưa 19/12, các thành viên của Đội tuyển U22 Việt Nam rời khách sạn tại Bangkok (Thái Lan), di chuyển ra sân bay để trở về nước.
FIFA đăng tải bài viết ca ngợi màn trình diễn xuất sắc của đội tuyển futsal nữ Việt Nam, đồng thời gọi cầu thủ Trần Thị Thùy Trang là “biểu tượng” và “huyền thoại mới” của futsal nữ Đông Nam Á.
Cuộc lội ngược dòng trước Thái Lan để vô địch môn bóng đá nam SEA Games 33 cũng giúp đội tuyển U22 Việt Nam nhận được số tiền thưởng nóng khủng từ VFF và các nhà tài trợ.
U22 Việt Nam đã hoàn thành cuộc lội ngược dòng ấn tượng nhất trong lịch sử SEA Games, khi quật ngã chủ nhà U22 Thái Lan dù bị dẫn trước 0-2 ngay trong hiệp 1.
Các cầu thủ U22 Việt Nam đã có chiến thắng ngược dòng đầy cảm xúc 3-2 trước U22 Thái Lan, mang về tấm huy chương Vàng quý giá cho bóng đá Việt Nam tại kỳ SEA Games 33.
Trang thể thao hàng đầu Thái Lan Siam Sport gọi thất bại trong hiệp phụ trước U22 Việt Nam là “nỗi đau,” khi đội chủ nhà đã dẫn trước tới 2-0 ngay trong hiệp một nhưng vẫn không thể giữ được lợi thế.
Những lá "Cờ Đỏ Sao Vàng" Việt Nam đã xuất hiện trên những con phố ngay khi trận đấu còn đang trong hiệp phụ thứ hai. Hàng ngàn người trên xe máy nối đuôi nhau hò reo, hô vang "Việt Nam vô địch".
Chiến thắng giàu cảm xúc của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam tại SEA Games 33 không chỉ mang về tấm Huy chương Vàng mà còn thắp lên bầu không khí lễ hội rực rỡ khắp các tuyến phố trung tâm Hà Nội.
U22 Việt Nam đã có màn ngược dòng không tưởng trước U22 Thái Lan trong 120 phút của trận chung kết, qua đó đăng quang ngoạn mục ở môn Bóng đá Nam SEA Games năm nay.
Tối 18/12, ngay sau khi Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng SEA Games 33, Thủ tướng đã gửi thư chúc mừng.
Màn trình diễn bùng nổ trong hiệp 2 và thời gian thi đấu hiệp phụ giúp đoàn quân của HLV Kim Sang-sik ngược dòng đánh bại Thái Lan với tỷ số 3-2, qua đó trở lại ngôi vương tại SEA Games.
Huấn luyện viên Kim Sang-sik quyết định giữ nguyên đội hình xuất phát như ở trận gặp Philippines, khi Đình Bắc cùng Viktor Lê sẽ hoán đổi vị trí trên hàng tấn công, cùng sự hỗ trợ của Khuất Văn Khang.
Vào buổi chiều ngày 18/12, không khí bên ngoài sân vận động Rajamangala đã trở nên vô cùng náo nhiệt với những sắc đỏ tới từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Nhiều cổ động viên đã xuất hiện từ rất sớm.
Chiến thắng áp đảo với tỷ số 5-0 trong trận chung kết với Indonesia giúp đoàn quân của Huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng giành tấm huy chương Vàng lịch sử cho Futsal Nữ Việt Nam ở SEA Games 33.
Trọng tài người Iran Mooud Bonyadifard bắt chính trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan, trong khi 2 trợ lý là các ông Ildorom Alireza và Bang Ji Yeol.
Thủ tướng trân trọng thành tích của Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia tại SEA Games 33 đã thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường và tiếp tục khẳng định vị thế của bóng đá nữ Việt Nam trong khu vực.
Bị trọng tài từ chối một bàn thắng hợp lệ, đội tuyển Nữ Việt Nam sau cùng phải nhận thất bại trước Philippines trên chấm 11m với tỷ số 5-6 và đành chấp nhận tấm huy chương Bạc ở SEA Games 33.
Phong độ "rực cháy" của tiền đạo Đình Bắc cùng chuỗi thành tích ấn tượng của HLV Kim Sang-sik ở các đấu trường Đông Nam Á sẽ là những điểm tựa cho giấc mơ huy chương Vàng của U22 Việt Nam.
Từ chức vô địch ASEAN Cup 2024 đến trận chung kết SEA Games 33, huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục viết câu chuyện duyên nợ đầy cảm xúc giữa bóng đá Việt Nam và xứ Chùa Vàng.
HLV Kim Sang Sik bày tỏ mong muốn trọng tài làm việc công tâm để tạo điều kiện cho hai đội chơi đẹp và trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan ở chung kết SEA Games 33 diễn ra trọn vẹn nhất.
Sau giải thưởng Quả Bóng Vàng, Ousmane Dembele và Aitana Bonmati tiếp tục được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2025 của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA)
Với việc lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào top 20 thế giới trên bảng xếp hạng của FIFA, Futsal nam Việt Nam được kỳ vọng lớn vào cơ hội đổi màu huy chương tại SEA Games 33.
HLV Kim Sang-sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần thi đấu của các học trò đồng thời khẳng định toàn đội sẽ tiếp tục chuẩn bị kỹ lưỡng để hướng tới mục tiêu cao nhất là tấm huy chương Vàng SEA Games 33.
Dù cuộc so tài giữa U22 Việt Nam và U22 Philippines bắt đầu vào lúc 3 giờ 30 phút chiều nhưng ngay từ buổi trưa, các cổ động viên áo đỏ đã xuất hiện đông đảo bên ngoài sân vận động Rajamangala.