Trong ngày hôm qua, vợ chồng Hoàng tử William và Kate đã hòa cùng Wimbledon 2011 - giải Grand Slam thứ 3 trong năm khi đến sân đấu để cổ vũ cho các tay vợt. Sự xuất hiện củaWilliam và Kate là điều bất ngờ không được thông báo từ trước. Ngay lập tức cáckhán giả có mặt theo dõi trên sân Centre Court đã đồng loạt đứng dậy và dành chohọ một tràng pháo tay chào đón nồng nhiệt. Trên sân đấu chính Centre Court, họ đã cổ vũ rất nhiệt tình cho AndyMurray khi anh đối đầu với tay vợt người Pháp Richard Gasquet tại vòng 4. Trước sự cổ vũ của Hoàng gia Anh cùng khán giả nhà, Murray tất nhiên đãkhông làm mọi người thất vọng khi dễ dàng ghi tên mình vào tứ kết bằng chiến thắng 7-6, 6-3 và 6-2 trướcGasquet. Đáp lại những tình cảm mà vợ chồng Hoàng tử William và Kate dành cho mình, Murray đã ra trước mặt họ vào cúi rạp mình chào sau khi giành chiến thắng.
Murray cho biết anh cảm thấy bất ngờ về sự xuất hiện của vợ chồng Hoàng tử William. Anh nói: "Tôi thực sự không biết trước là họ sẽ đến theo dõi trận đấu này. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc." Sau trận đấu giữa Murray và Gasquet,William và Kate cũng đã cổ vũ rất nhiệt tình trong những trận đấu có sự góp mặtcủa Venus Williams và Rafael Nadal diễn ra trên sân sân đấu Centre Court. Thậm chí vợ chồng Hoàng tử William còn cùng khán giả trên khán đài thamgia tạo sóng người trong trậnđấu giữa Nadal và Juan Martin del Potro.
Phương Trang (Vietnam+)