Vợ chồng Thái tử Charles hồi hộp chờ đón cháu nội

Vợ chồng Thái tử Charles tới thị trấn Bude, nơi họ gặp các bé sơ sinh trong lúc nước Anh chờ đợi sự ra đời của “đứa bé Hoàng gia."
Vợ chồng Thái tử Charles đã có chuyến thăm đầy ý nghĩa tới thị trấn Bude, nơi họ gặp một số bé sơ sinh trong thời điểm cả nước Anh đang hồi hộp chờ đợi giây phút chào đời của “đứa bé Hoàng gia,” tức con của Hoàng tử William và Công nương Catherine.

Thái tử Anh Charles nói rằng ông "hy vọng" đứa cháu của mình sẽ chào đời trong tuần, còn vợ ông là Công nương Camilla thì nói đứa trẻ có thể sẽ được sinh vào "cuối tuần này."

Hàng năm, Thái tử Charles và Công nương Camilla vẫn tiến hành chuyến đi nghỉ mùa Hè tới quận Cornwall và vùng Devon nằm gần đó, những vùng đất mà họ được phong tước.

Công nương Camilla thật ra là vợ hai của Thái tử Charles, trong khi Hoàng tử William là con của Charles với bà vợ đầu, Công nương quá cố Diana.

Một cư dân Bude là Trudi Lindsay đã mang theo cô con gái 3 tuần tuổi của mình, bé Ellie-Mae, để gặp vợ chồng Thái tử.

"Tôi nói với Thái tử rằng ông rồi sẽ sớm đón một nhóc tì như thế này và ông trả lời 'Hy vọng thế,' rồi cười lớn," Lindsay kể.

Nhưng Camilla còn đi xa hơn thế. Lindsay kể rằng Camilla đã nói trước đám đông rằng: "Chúng tôi đang chờ một cú điện thoại. Chúng tôi hy vọng vào cuối tuần, bé gái hoặc bé trai sẽ chào đời."

Một phát ngôn viên của hai người sau đó đã xác nhận bình luận này là có thực.

Charles và Camilla đã nhận được những lời hoan hô và vỗ tay lớn khi họ đi bộ dọc theo thị trấn.

Poppy và Paul Steen đã mang đứa con trai Lowen mới 5 ngày tuổi của họ tới gặp cặp vợ chồng.

"Bà mụ đã đùa rằng con tôi có thể chào đời cùng ngày con của Catherine và chúng tôi sẽ nhận được một đồng xu lưu niệm, nhưng Lowen đã không thể chờ được," Paul Steen nói.

Tất cả những đứa trẻ chào đời cùng ngày với con của William và Catherine có thể đăng ký để nhận một đồng xu bạc kỷ niệm do Xưởng đúc tiền Hoàng gia sản xuất, trị giá 28 bảng (42,2 USD)./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục