Vụ hai lão nông ở Bắc Ninh: Lan tỏa ngọn lửa chống tham nhũng

Nhờ hàng chục các cơ quan báo đài, câu chuyện của hai ông lão 80 tuổi chống tham nhũng tiết kiệm cả trăm tỷ đồng cho Nhà nước đã đến với người dân cả nước, từ đó lan tỏa "ngọn lửa" chống tham nhũng.
Vụ hai lão nông ở Bắc Ninh: Lan tỏa ngọn lửa chống tham nhũng ảnh 1Hai ông Nguyễn Công Uẩn và ông Nguyễn Tiến Lãng . (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)

Câu chuyện hai lão nông chống tham nhũng được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng như tiếp thêm “lửa” vào hành trình chống tham nhũng trên cả nước. Ngày hai ông cụ nhận được bằng khen của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cũng là ngày mà khắp nơi chứng kiến sự chiến thắng của lẽ phải.

Một tháng tiếp 50 đoàn đến chúc mừng

Ở Bắc Ninh, câu chuyện về hai ông lão tố cáo tham nhũng ai ai cũng biết đến, hàng xóm láng giềng ai cũng qua chúc mừng, đi đến đâu người dân gặp hai ông lão cũng tay bắt mặt mừng ca ngợi chiến công của hai ông. Thay vì thái độ thù ghét, cô lập trước kia thì nay hai ông sống trong những lời ngợi khen và yêu quý của người dân địa phương.

[Bài 1: Hành trình chống tham nhũng bị cô lập của hai ông lão 80 tuổi]

Ông Nguyễn Văn Ba, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh khẳng định việc đấu tranh của ông Lãng được chính quyền địa phương ghi nhận, ủng hộ. Địa phương rất mừng khi biết những khiếu kiện của ông đều chính xác và người có sai phạm đã phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Sức lan tỏa của câu chuyện về hai ông lão chống tham nhũng ở Bắc Ninh đã vượt xa sự tưởng tượng của tất cả mọi người. Những lời chúc mừng cứ nối dài, nối dài. Thậm chí, những nhóm cựu chiến binh ở các địa phương tổ chức cả đoàn đến thăm và chúc mừng hai ông. Thư từ, điện thoại gọi về cho hai ông đến từ khắp mọi miền của Tổ quốc.

Cứ mỗi lần có thư gửi về, ông Lãng lại chạy xe đạp điện sang nhà ông Uẩn để đọc thư cho ông Uẩn nghe. Ông Lãng nhìn sang người bạn già cười và bảo: “Chúng tôi bằng tuổi nhau nhưng ông ấy yếu hơn, mắt lại kém nên tôi hay sang với ông ấy.”

Trong ngôi nhà nhỏ nhắn, đơn sơ ấy, hai ông đang ngồi đọc cho nhau nghe những bức thư, kể cho nhau nghe những cuộc điện thoại mới nhận. Những lúc như thế, họ lại cùng ôn lại những câu chuyện cũ, ngẫm nghĩ về những khó khăn đã trải qua.

“Ngày trước chúng tôi cứ miệt mài đi điều tra rồi đi tố cáo, trong tâm trí chúng tôi chỉ đau đáu làm sao đưa được những hành vi sai phạm ra ánh sáng mà không bao giờ ngồi nghĩ về những khó khăn, nguy hiểm đang rình rập. Giờ nhận được bằng khen, rồi lời chúc mừng từ khắp muôn nơi thì mình mới có thời gian dừng lại nhìn về cả chặng đường dài đã qua,” ông Lãng tâm sự.

Vụ hai lão nông ở Bắc Ninh: Lan tỏa ngọn lửa chống tham nhũng ảnh 2Ông Nguyễn Tiến Lãng đọc thư gửi về chúc mừng hai ông lão. (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)

Những ngày hai ông lão cơm nắm, muối vừng đạp xe mấy chục cây số đi tố cáo tham nhũng, rồi chịu đựng những lời mắng chửi, đe dọa, tàn phá hoa màu… đã qua. Những khó khăn, thử thách ấy chưa bao giờ khiến hai ông lão chùn bước, mà chỉ càng làm sắt đá thêm quyết tâm chống tham nhũng. Ngày hôm nay, câu chuyện của hai ông lão đã đến với người dân cả nước và cũng là câu trả lời cho những ai còn băn khoăn về hiệu quả của cuộc chiến chống tham nhũng.

[Bài 2: Hai ông lão 80 tuổi chống tham nhũng: Đấu tranh không vì được khen]

Một tháng sau khi nhận được bằng khen của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, hơn 50 đoàn từ các Hải Dương, Cao Bằng, Quảng Bình, Đắc Nông… đã đến tận nhà hai ông lão để trực tiếp gặp gỡ hai ông chúc mừng, chia sẻ câu chuyện chống tham nhũng của các địa phương khác. Người ta gọi hai ông là “anh hùng” trong cuộc chiến đấu chống tham nhũng.

Trong lá thư gửi về cho ông Lãng, ông Uẩn, ông Lê Quang Miêng (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) viết tặng mấy dòng thơ:

“Qua đài báo biết hai ông
Chỉ là hai cụ lão nông Thuận Thành
Kiên cường anh dũng đấu tranh
Việc chống tham nhũng đã giành chiến công
Xứng danh hai lão anh hùng
Khó khăn, nguy hiểm quyết không chịu lùi
Cho dù tuổi đã tám mươi
Tinh thần vẫn tựa như người chiến binh
Rắn như thép, vững như thành
Vì Đảng trong sạch, vì dân công bằng
Giá như cán bộ chuyên, hồng
Giống như hai cụ lão nông Thuận Thành...”

Đặt lá thư người ta gọi hai ông là anh hùng xuống bàn, ông Lãng cười lớn và quả quyết nói: “Chúng tôi chỉ là những người bình thường cố gắng thực hiện trách nhiệm của một người công dân, một người Đảng viên của mình mà thôi. Việc chúng tôi làm được thì chắc chắn mọi người cũng làm được.”

Lan tỏa “ngọn lửa” đấu tranh chống tham nhũng

Trong những bức thư gửi về cho hai ông có không ít những người chia sẻ câu chuyện chống tiêu cực, tham nhũng của họ. Thậm chí, có người gửi cả bộ hồ sơ ra nhờ hai ông nghiên cứu, tư vấn. Và cứ như thế, mỗi đoàn người đến, mỗi bức thư về, mỗi cuộc điện thoại lại là một lần những kinh nghiệm, kiến thức có được sau hơn chục năm đấu tranh chống tiêu cực hai ông được chia sẻ, lan rộng đi khắp nơi.

Cầm trên tay cuốn sách Luật Phòng, chống tham nhũng, ông Lãng nói: “Muốn phát hiện sai phạm và tố cáo thì trước hết bản thân phải hiểu luật pháp. Trong quá trình điều tra phải luôn trung thực, cẩn thận… và hơn cả là phải có niềm tin vào lẽ phải, chuẩn bị tinh thần vững vàng vì đây là cuộc chiến khó khăn, nguy hiểm.”

Không biết đến smartphone, không biết đến mạng internet nhưng kiến thức pháp luật nào hai ông cũng nắm rõ, thậm chí hiểu đến cả nghị định, thông tư hướng dẫn. Chẳng thế mà mỗi lần đi tố cáo, hai ông lão đều rất tự tin, không run sợ trước những lời vặn vẹo, những câu hỏi khó về quy định pháp luật.

Cứ đấu tranh chống tiêu cực đến lĩnh vực nào là hai ông lại lọc cọc đạp xe đi tìm mua sách pháp luật về nghiên cứu, dần dần hai ông thuộc làu cả quyển sách luật, nào là Luật Đất đai, Luật Hình sự, Luật Phòng, chống tham nhũng, Pháp lệnh người có công… Rồi thì thời sự, tivi nói sửa đổi luật, quy định nào là hai ông lại tìm bằng được để cập nhật kiến thức mới.

[Bài 3: Hai ông lão ở Bắc Ninh nhận bằng khen nhờ thành tích chống tham nhũng]

Hai ông lão kể lại rằng, một vài năm trước chưa có những quy trình chuẩn về tố cáo tiêu cực, tham nhũng chúng tôi đi tố cáo rất vất vả, không có lịch hẹn làm việc tiếp dân, đơn từ gửi không biết bao giờ được trả lời, nhưng đơn từ tố cáo thậm chị bị lờ, bị ỉm đi.

Vụ hai lão nông ở Bắc Ninh: Lan tỏa ngọn lửa chống tham nhũng ảnh 3Trong hàng trăm lá thư gửi về, người dân gọi hai ông là "anh hùng" trong cuộc chiến phòng chống tham nhũng. (Ảnh: Hồng Kiều)

Ông Uẩn nhớ lại: “Ngày ấy để gửi đơn tố cáo là chúng tôi đạp xe đi từ 3,4 giờ chiều ngày Chủ nhật, mắc võng ngủ ở ngay ủy ban để ngày hôm sau chúng tôi là những người đầu tiên đến làm việc, không phải xếp hàng chờ đợi. Hành trình mang đi chỉ có mỗi tài liệu và nắm cơm với muối vừng, cả tối chúng tôi bàn tính xem ngày mai nên gặp ai, nói những gì để việc tố cáo có hiệu quả.”

Ông Lãng hồ hởi nói: “Bây giờ thì đỡ hơn rồi, pháp luật đã quy định rõ ràng việc tiếp dân, tiếp nhận và trả lời những thông tin chống tiêu cực, thậm chí quy định việc bảo vệ người tố cáo nên việc đấu tranh chống tiêu cực sẽ hiệu quả hơn, ít những vụ việc bị ỉm đi hơn.”

Cả tháng nay, điện thoại, thư từ gửi về để chia sẻ những câu chuyện đang đấu tranh chống tham nhũng, chống tiêu cực đến từ khắp mọi miền Tổ quốc. Kinh nghiệm được đúc rút trong hơn 10 năm chống tham nhũng, tiêu cực được hai ông lão tận tình chia sẻ. Cứ thế, “ngọn lửa” đấu tranh chống tham nhũng của hai ông lão ở Bắc Ninh đã lan rộng đi khắp nơi. Có lẽ, đó là món quà ý nghĩa nhất đối với hai ông lão. Những nỗi niềm, ước mong được hai ông gom lại trong mấy câu thơ:

“Ước gì trên dưới một lòng
Diệt trừ sâu mọt dân mong từng ngày
Đây là việc phải làm ngay
Để cho đất nước càng ngày càng Xuân
Đàng hoàng to đẹp mười lần
Như lời Bác dạy nhân dân mong chờ”

“Những con người đã đi qua chiến tranh, đau thương như chúng tôi luôn có niềm tin vào Đảng vào Nhà nước, vì thế, trước những câu chuyện đấu tranh chống tham nhũng chúng tôi biết khuyên họ không có hành động tiêu cực, dù làm gì cũng phải tuân thủ pháp luật, dựa theo pháp luật mà đấu tranh thì chắc chắn có ngày chiến thắng,” ông Uẩn nói.

Công lý đã chiến thắng, nhưng chắc chắn công cuộc đấu tranh chống tham nhũng sẽ còn lâu dài. Ông Lãng bảo, vẫn còn nhiều bất công, nhiều hành vi trục lợi từ việc lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của người dân, là một người Đảng viên, ông quyết không làm ngơ trước tham nhũng, tiêu cực và sẽ tiếp tục đấu tranh đến cùng để làm trong sạch đội ngũ của Đảng, tạo niềm tin trong nhân dân vào Đảng, Nhà nước. /.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục