World Cup 2014: Xin đừng khóc cho các vũ công Samba!

Brazil thua vì họ đã không có được sự chuẩn bị tốt cho trận bán kết, tiếp cận trận đấu sai lầm và thiếu tính tổ chức xuyên suốt cả giải đấu. Vì vậy, xin đừng khóc cho Brazil.

Nỗi buồn của các cổ động viên Brazil. (Nguồn: Reuters)


Cứ mỗi lần Đức ghi bàn, ống kính máy quay lại hướng về khán đài nơi các cổ động viên Brazil thất thần. Họ khóc, họ chán nản và họ không biết điều gì đang xảy ra tại sân vận động mang tên "Chân trời tươi đẹp."
Có lẽ với người Brazil, trận bán kết World Cup 2014 tại sân vận động Mineirao ở Belo Horizone chẳng khác gì một thảm họa. Mọi thứ đã sụp đổ hoàn toàn. Tuy nhiên, cũng cần phải nhìn lại nghiêm túc thất bại thảm hại của Selecao?
Trước trận đấu, thông tin về Neymar nghỉ thi đấu rồi có khả năng chơi chung kết nếu tiêm thuốc giảm đau ngập tràn các trang báo và mạng xã hội ở Brazil. Cả đất nước Nam Mỹ đứng sau cầu thủ số 10 của Barcelona.
Dĩ nhiên, các cầu thủ đội tuyển Brazil cũng không phải ngoại lệ. Họ lên báo để chụp ảnh toàn đội biểu hiện sự đồng lòng với chấn thương của Neymar, rồi Ban tổ chức World Cup 2014 còn in sẵn hàng chục nghìn chiếc mặt nạ in hình Neymar phát miễn phí cho mọi cổ động viên. Rồi tới lúc ra hát quốc ca, thủ quân David Luiz và thủ môn Julio Cesar còn cầm cả áo đấu của Neymar ra sân. Mọi hành động của người dân và các cầu thủ Brazil rất nhân văn.
Tuy nhiên, sự vắng mặt của Neymar không chỉ gây ảnh hưởng tới chiến thuật của huấn luyện viên Scolari mà còn cả sự tập trung của tuyển Brazil cho một trận đấu lớn, trước một đối thủ lớn.
Dường như người Brazil không quan tâm đến đối thủ mạnh yếu ra sao. Họ chỉ quan tâm tới những hành động tri ân với Neymar cũng như những vấn đề ngoài bóng đá.
Trái ngược với Brazil, người Đức lại rất tỉnh táo khi "nhắc khéo" FIFA và giới trọng tài về cách điều hành trận bán kết. Rồi kể cả khi vào trận, người Đức vẫn duy trì sự thận trọng cho riêng mình.
Các tình huống vào bóng ban đầu của tiền vệ Đức đều rất cẩn trọng, họ luôn chủ động rụt chân mỗi khi sắp va chạm với đối phương.
Điều này cho thấy Đức đã chuẩn bị cho cả phương án xấu nhất là trọng tài thiên vị Brazil. Tuy nhiên, với bàn thắng sớm của Muller, mọi thứ đã trở nên dễ dàng với "Cỗ xe tăng."
Hòa cùng với bầu không khí tang thương khi đang thiếu vắng Neymar trong đội hình, các cầu thủ Brazil sụp đổ nhanh như những quân cờ đôminô sau bàn thua thứ hai.
Bóng đá là môn thể thao mạnh mẽ và không có chỗ cho sự ủy mị. Nếu người Brazil viện dẫn lý do vắng Neymar và Thiago Silva cho thất bại thảm hại trước Đức thì hãy xem người Đức có phàn nàn bất cứ điều gì khi họ không có được sự phục vụ của hai ngôi sao đang chơi cực ấn tượng trong màu áo Dortmund. Đó là Marco Reus và Iikay Gundogan.
Brazil thua vì họ đã không có được sự chuẩn bị tốt cho trận bán kết, tiếp cận trận đấu sai lầm và thiếu tính tổ chức xuyên suốt cả giải đấu. Vì vậy, xin đừng khóc cho Brazil./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục