World Cup 2022: Đội tuyển Đức và nỗi thất vọng ngập tràn

Với việc Tây Ban Nha thất bại trước Nhật Bản, tất cả những nỗ lực của Đức đều "tan thành mây khói" và đành ngậm ngùi chia tay Vòng chung kết World Cup 2022 khi chỉ giành được vị trí thứ 3 bảng E.
World Cup 2022: Đội tuyển Đức và nỗi thất vọng ngập tràn ảnh 1Cầu thủ Đức Jamal Musiala (giữa) đi bóng giữa các cầu thủ đội tuyển Costa Rica. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, phát biểu sau trận đấu với Costa Rica, huấn luyện viên đội tuyển Đức Hansi Flick bày tỏ vô cùng thất vọng, đồng thời cũng thừa nhận các học trò đã không tận dụng tốt các cơ hội ghi bàn để có một kết quả tốt đẹp hơn tại giải đấu này.

Theo huấn luyện viên Flick, ông thực sự tức giận với các học trò trong nửa đầu hiệp 1 và tại giờ nghỉ giải lao giữa 2 hiệp, ông đã chỉ trích các cầu thủ về cách thi đấu chỉ góp phần khiến đối thủ trở nên mạnh hơn.

Theo ông, Đức đã có cơ hội ghi từ 3-4 bàn, nhưng không tận dụng triệt để. Huấn luyện viên Flick nói: "Tất nhiên sự thất vọng là rất lớn. Chúng tôi đã không chơi hiệu quả ở giải đấu này. Chúng tôi cũng biết rằng với mỗi bàn thắng ghi thêm được, thì sức ép với Tây Ban Nha sẽ tăng lên. Nhưng chúng tôi đã không thành công."

[Tương lai nào cho huấn luyện viên Hansi Flick tại đội tuyển Đức]

Trong khi đó, Kai Havertz chia sẻ anh và các đồng đội không hề nghĩ tới kịch bản Tây Ban Nha thất bại trước Nhật Bản.

Theo chân sút của Câu lạc bộ Chelsea này, Đức đã có thừa cơ hội để giành chiến thắng trước Nhật Bản và Tây Ban Nha ở 2 lượt trận trước.

Chiến thắng trước Costa Rica cũng có thể đậm đà hơn nhưng Đức đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Người đồng đội Joshua Kimmich thì thừa nhận, đối với cá nhân anh, hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong sự nghiệp.

Cựu tiền đạo lừng danh Oliver Bierhoff cũng chia sẻ về sự thất vọng, bực bội khi mọi thứ như trong tầm tay bị vuột mất. Theo Bierhoff, thất bại đầu tiên trước Nhật Bản là điều gây khó chịu nhất.

Ở trận đấu cuối, theo Bierhoff, nếu Đức ghi bàn sớm và nhanh hơn thì điều đó sẽ gây sức ép đối với Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, theo ông, tất cả mọi người đều trên một con thuyền và vấn đề giờ đây không phải quy trách nhiệm cho ai, bởi các cầu thủ đều đã cống hiến hết mình, mà điều quan trọng mọi người cần nhìn nhận là "như thế thôi chưa đủ."./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục