Mourinho để lại "tàn dư" đổ lỗi cho trọng tài

Đổ lỗi cho trọng tài là tàn dư mà Mourinho để lại cho Real

Tổng biên tập tờ báo thân Barca AS nhận định việc đổ lỗi cho trọng tài là tàn dư của chính sách mà Mourinho để lại cho Real Madrid.
Đổ lỗi cho trọng tài là tàn dư mà Mourinho để lại cho Real ảnh 1Một tình huống căng thẳng trong trận Siêu kinh điển giữa Real Madrid và Barcenola hôm 24/3. (Ảnh: Getty Images)

Bình luận về việc Cristiano Ronaldo và Sergio Ramos đổ thừa trách nhiệm lên trọng tài Undiano Vallenco về trận thua của Real Madrid trước FC Barcelona vào rạng sáng thứ Hai vừa qua, Tổng biên tập tờ báo thân Barca AS, Alfredo Relano, nhận định đó là tàn dư của chính sách mà cựu huấn luyện viên Jose Mourinho để lại.

Bài báo viết: “Sự thực, tôi ngạc nhiên trước cái vòi dư luận của Madrid, qua hai người phát ngôn đầy ý nghĩa như Cristriano và Sergio Ramos, để chống lại công tác trọng tài. Tôi bất ngờ vì ấn tượng của tôi khác họ.

Ấn tượng của tôi là khán giả đã được chứng kiến một trận đấu lớn, xứng đáng làm cho chúng ta cảm thấy tự hào trước thế giới, còn chiến thắng thuộc về Barca là do Messi thiên tài, lại được Iniesta hỗ trợ, chứ không phải vì người thổi còi. Bởi vì Barca luôn kiên trì tiến lên phía trước, trong khi Madrid lại co cụm nhìn họ tấn công, không đặt cọc thực sự vào chiến thắng, trừ 15 phút đầu tiên.

Lục lọi các hình ảnh sau đó, căng rộng nó ra hết cỡ để tìm cách xác định có phải là phạt đền hay việt vị từng centimet là cách làm tôi cảm thấy quá đáng. Nếu có ai đó muốn anh thua, thì không bao giờ người ta lại cho anh một quả phạt đền ở ngoài vòng cấm địa và cũng chẳng cho qua cú nhận bóng và sút bóng trong tư thế việt vị của Benzema khi nhận đường chuyền của Bale, nhưng bị Victor Valdes cản phá.

Nếu ai đó muốn anh thua, người ta đã thổi quả penalty trong pha phạm lỗi của Pepe với Neymar, trước khi xảy ra ba quả phạt đền. Có cả đống các pha bóng nằm ở ranh giới của sự tranh cãi, nhưng tôi loại trừ việc Undano cố tình chơi xấu Real Madrid...

Madrid đã trải qua một thời kỳ cay đắng trong nhiệm kỳ của Jose Mourinho, người đã làm thay đổi cách ứng xử của câu lạc bộ Hoàng gia, từ bỏ tính cách cao quý truyền thống để khóc lóc như một nạn nhân và nhiều khi hành xử thô bạo. Và hậu quả không chỉ là việc Casillas không được bắt ở Liga"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục