IS chặt đầu một người đàn ông vì tội “hành nghề phù thủy”

Các bức ảnh cho thấy một người đàn ông không rõ danh tính đã bị một đao phủ bịt mặt hành hình trước đám đông tại một ngôi làng bên ngoài thành phố Raqqa bị IS chiếm đóng.
IS chặt đầu một người đàn ông vì tội “hành nghề phù thủy” ảnh 1Người đàn ông bị hành hình như ở thời Trung Cổ. (Nguồn: dailymail.co.uk)

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa công khai chặt đầu một người đàn ông vì tội “sử dụng ma thuật.” Đây là vụ hành hình mới nhất trong chuỗi các cuộc hành quyết man rợ của tổ chức khủng bố này.

Các bức ảnh cho thấy một người đàn ông không rõ danh tính đã bị một đao phủ bịt mặt hành hình trước đám đông tại một ngôi làng bên ngoài thành phố Raqqa bị IS chiếm đóng.

Không có chứng cứ rõ ràng về “tội lỗi” của người đàn ông này, nhưng tội danh thực hiện các “trò phù thủy” và “dùng ma thuật,” cùng cách thức hành hình như thời Trung cổ càng khẳng định rõ hơn về sự tàn bạo của IS.

Vụ hành hình xảy ra tại một vùng ngoại ô có tên Aldbsa nằm về phía tây thành phố Raqqa. Người đàn ông bị hành quyết khoảng 60 tuổi, đầu hói và để râu dài màu xám.

Những hình ảnh về vụ hành quyết được kênh truyền thông của IS công bố và được một nhóm các nhà hoạt động chống IS tại Raqqa có tên Being Slaughtered Silently báo cáo lại.

Trước đó, các tay súng IS đã đưa một người đàn ông bị buộc tội đồng tính lên tầng 7 rồi đẩy anh ta xuống đất. Người đàn ông không chết ngay vì cú ngã, nhưng sau đó đã bị một đám đông chờ sẵn dưới mặt đất ném đá tới chết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục